1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đắn đo
    Đau đầu về chuyện này quá, giữa đi và ở. Hic...sẽ dễ dàng hơn nếu lựa chọn giữa một tốt và một xấu, đằng này?
    Nhảy mà sao cực vậy trời !?!?!!?
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Khổ ​
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhậu​
    Độc trị độc may ra thì....làm chó các cụ xơi cơm!​
  4. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    VIỆC
    Suốt ngày chỉ có công việc.Nhiều lúc có lên chương trình thì toàn bị vuớng vào ngày đi làm !
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mệt
    Chết mất ​
  6. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    xoa
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Forget!!!
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Hẫng!
    Bạn, tôi như rơi xuống một cái hố sâu, sâu hun hút. Rơi mãi, rơi mãi mà vẫn chưa chạm đáy. Sao bạn lại thế hả bạn, sao cứ phải làm tôi đau thế?
  9. ngocnghech20

    ngocnghech20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh
    Hum nay có người khen mình nhìn dễ thương... đúng là vui (mặc dù kô tin lắm), nhưng.....thực ra mình thích được khen là hòa đồng, cởi mở, dễ nói chuyện..v.v... hơn là chỉ nói về cái vẻ bề ngoài như thế.... Có lẽ ấn tượng đầu tiên với một người là vẻ ngoài, nhưng để giữ được ấn tượng tốt đẹp lâu dài thì cần nhiều đến con người bên trong hơn.... Mình đã và vẫn luôn muốn là 1 người vui vẻ, hòa đồng...... Nhưng liệu thật sự mình đã như thế chưa nhỉ.......... Mình kô muốn ở trong vỏ ốc như hồi phổ thông chút nào..........
    Ôi, tự dưng lại lên cơn hâm rồiiiii... bỏ đi......
    Hum nay lại mất ngủ, điên thế, cứ như bà cụ thôi :P

    Được ngocnghech20 sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 22/01/2006
  10. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    cô dơn
    chán thật !!chủ nhật mà lại lang thang trên net thế này ....niềm vui cứ như bong bóng vậy ...hiện hình một lúc rồi vỡ tan vào khoảng ko ...để lại là cái nhìn ngơ ngắc ,buồn rầu ...

Chia sẻ trang này