1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crematory_007

    Crematory_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hopeless
    this is the big **** and im trying to figure out the way out
    Được crematory_007 sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 27/01/2006
  2. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mệt
  3. Crematory_007

    Crematory_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hopeful
    at least, I think life is good, meaningful
    Được crematory_007 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 27/01/2006
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    BáC
  5. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mình k biết phải vui hay buồn, người ta nói la càng hy vọng thì càng thất vọng mình chả dám nghĩ tới nữa, thôi thì tới đâu hay tới đó
  6. scope

    scope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    GIỜI ​
    Người ta bảo " Nhất vợ, Nhì GIỜI".... thế mà có người dám tự nhận minh là GIỜI đấy !
  7. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    ĐIÊN
  8. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sáng là chữ Nhớ. Chiều là chữ Bạc. Đến giờ, sau khi đọc lại tất cả những gì người ta viết, nhớ lại tất cả những gì người ta nói thì lại là chữ Khinh. Giả dối. Tất cả chỉ là sự giả dối đáng ghê tởm.
  9. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chán​
  10. BachDuong06

    BachDuong06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Với cuộc sống này tiền quá là quan trọng. Chẳng biết nó có thật sự có nhiều ý nghĩa như thế ko nữa. MÌnh ước mình thật bé để chẳng phai nghĩ đến nó.
    Thực sự thì bao giờ mình sẽ lớn nhỉ.
    Cảm thấy tết bây giờ ko còn thich thú, háo hức nữa.Mọi người bảo thế là lớn rồi, may be

Chia sẻ trang này