1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc, hôm nay cảm thấy hạnh phúc và vui lắm
    Cảm ơn anh nhé anh iu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hihi, split up? Maybe
    Hmm, Now learn to the best!!

    Được tinyfly sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 14/02/2006
  3. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Valentine! Miss U!
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng!
  5. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Muon cung anh di het con duong tinh yeu, nhung tai sao trong long minh lai trong rong va buon den vay.
  6. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc
    vì đã tìm thấy một phần của tâm hồn.
  7. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Chờ đợi
    ánh bình minh, một ngày mới bắt đầu.
  8. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    TẠM BIỆT TTVN! HẸN GẶP LẠI NGÀY 10/7!
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi!
    Xin lỗi anh về mọi điều.Em là người có lỗi.Những gì mà anh dành cho em,sự quan tâm,lo lắng đến từng chút một.Em biết anh đã cố làm cho em vui đến mức như thế nào.
    Nhưng em biết làm sao khi trái tim em không thuộc về anh.Nó đã ở một nơi xa với người khác.
    Cho dù anh nói anh đau đớn,cho dù anh nói nước mắt anh rơi. Nước mắt em cũng ướt đẫm mi mắt,nhưng em biết làm sao khi trong lòng em không có anh.
    em không thể ở bên anh được.KHông thể cùng chia sẻ những buồn vui yêu thương.
    Hãy tha thứ cho em,luc này đây em phải nén chặt lòng mình để tàn nhẫn với anh.Anh sẽ chỉ đau một lúc thôi,rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.
    Em không thể làm gì khác được.Hãy hiểu và tha thứ cho em!TRong lòng em cũng đau đớn và dằn vặt nhiều lắm.Nhưng không thể lừa dối anh,lừa dối mình.
  10. Toiyeuem

    Toiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này