1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    thiện chí hơn, trách nhiệm hơn, rộng lòng hơn
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Ngớ Ngẩn
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 30/03/2006
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Sụp đổ
  4. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vọng
    Phải chăng đó là một thứ xuất phát từ bản thân, thiêu đốt vùi dập lại chính bản thân. Mình càng hét to, tiếng vọng càng to. Đau đớn nhưng hạnh phúc... Đó là bản thân. Thôi, tiếp tục như thế đi, cho cái thân thể này tan nát. Chờ đến một ngày cái tiếng vọng đó không còn có thể làm gì được nữa. Dầu sao cũng vui vì được nghe chính bản thân mình nói lên điều mình muốn nói
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu.
    Đau đầu khủng khiếp, cứ ong ong,mà 2 mắt lại cứ chong chong thế này có chết ko cơ chứ.Mệt thật.
  6. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ONG đầu
  7. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Được alovelyshedevil27 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 29/03/2006
  8. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Lạc lõng
    Một thế giới, một loài người, sao không có tôi tồn tại trong đó ...
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Say
    Hơi say.
    Phải thế ko nhỉ? Cầu mong đó là sự thật, để biết mình còn có thể có cảm giác với ai khác, dù 1 chút thôi.
    Sợ mai lại mất hết .Ko thoát ra được.
  10. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thú tội và được Giải tỏa.

Chia sẻ trang này