1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chờ đợi!
    Mình ghét phải chờ đợi, một sự chờ đợi trong vô vọng,,, có thực sự cần , có thực sự nhớ đến mức phải chờ đợi vậy không nhỉ???
    Thề với lòng, thề với trái tim, "sống là để cho, đâu chỉ nhận riêng mình"...
  2. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ngốc!
  3. ms_ktran

    ms_ktran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vô cảm ..
    thật sự trong em bây giờ mọi thứ nhạt nhẽo và vô vị....
    thậm chí hình ảnh và những gì về anh còn in đậm và ám ảnh em .. mới chỉ ngày hôm qua, tất cả đã xa...
    em mâu thuẫn ... nhưng đôi khi mâu thuẫn thế lại dễ sống hơn, anh nhỉ ~
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chờ....
    Thì cứ thử chờ đi xem nào......
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tươi mới
    Như bông hồng hồi sinh!
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Vút....vèo...
    Thế là toi hết tờ 500k. Hu hu, con yêu má nhất trên đời
  7. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    LÝ TƯỞNG !
    Lý tưởng là gì?Sống có cần phải có lý tưởng?Dạ thưa, lý tưởng là do bạn tưởng nó có lý mà thôi .
    RÚT DAO CHÉM XUỐNG NƯỚC NƯỚC CÀNG CHẢY MẠNH.
    NÂNG CHÉN TIÊU SẦU CÀNG SẦU THÊM.....

  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Chẳng hiểu sao lại mang tâm trạng này. Buồn, thật buồn!
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Buồn !!!Ức chế !!!Muốn khóc nhưng lại chẳng thể......Nhạt nhẽo ,sao lại nhạt nhoẽ đến thế nhỉ???Mệt mỏi ....Luôn là người phải chạy theo .....Mệt lắm rồi ....Sao lại phải khổ thế nhỉ ?....Có đáng để mình phải thế ko ???Liệu có đáng ko ?? ...Trách mình hay người ta...Có lẽ chỉ có thể tự trách mình mà thôi ...Tự viễn hoặc rồi lại tự làm khổ mình ...Đâu phải do người ta ...Do mình ...do mình ...!!!???
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 30/11/2005
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Cho tôi đồng cảm với cảm giác này của bạn, từng câu, từng từ là những gì tôi muốn nói. Ừ, vô cảm, trống rỗng!]

Chia sẻ trang này