1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cố nhân
    Tối hôm qua mình đi ngoài đường gặp bạn Hải chứ, nhìn cái mặt bạn ý cau có mà tức cười quá. Hồi c3 bạn ý tự nhận biệt danh là gì nhỉ '' Hải điển trai'' hí hí, bây giờ chả khác gì mấy chỉ có xấu trai hơn một chút. Mà hình như ngày xửa ngày xưa đó bạn ý có để ý mình hay sao ý, theo mình về tận nhà, đến nhà ngồi ''uống miếng nước, ăn miếng bánh''. Thế mà chả đâu vào đâu cả, tại bạn ý cơ, ai bảo đa tình thế làm gì. Bây giờ sao cau có trông xấu thế. chà lâu quá rồi 4 năm. Àh không mới cách đây 3 năm thôi, họp lớp năm kìa.
    Cảm xúc lạ.
  2. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ!!!!
    Nửa đêm rồi mà anh vẫn gọi, chỉ để nghe giọng mình, chỉ để biết mình không biến mất ,đến một đâu đó.Nhung nó bảo tớ với ấy lạ lắm, đã xa nhau rồi mà vẫn như ngày xưa, vẫn ngồi bên uống cafe những ngày thứ 7,vẫn gọi điện cho tớ mỗi ngày, vẫn chạy đi tìm tớ khắp nơi khi xuống nhà không gặp được tớ, vẫn vậy....Uh cũng lạ thật, chính tớ cũng không biết câu trả lời.Dạo này tớ có nhiều chuyện nhưng không kể với ấy được,tớ giữ cho riêng mình, riêng tớ thôi........Một người, người ấy thích tớ thật không ấy nhỉ, hay chỉ là những phút bồng bột.Khi tớ đi xa rồi người ấy có buồn nhiều không ấy,chắc là có..........nhưng rồi sẽ hết thôi, sẽ không lâu đâu, người ấy sẽ tìm được người thích hợp và dành riêng cho người ấy, người ấy xứng đáng được như thế........
  3. phu_sa

    phu_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm
    Xa Th đã 3 tháng rồi mà trong lòng chưa bao giờ thanh thản được. Làm sao quên em khi mà hàng ngày đi làm đều gặp em ở văn phòng. Nhớ đêm 14/2, sau khi đã chia tay. Mình như điên lên khi không liên lạc được với em. Thế là bấm máy gọi em liên tục suốt 1h đồng hồ. Cuối cùng thì cũng gặp được em, thì ra em vẫn ở nhà nhưng bỏ quên máy trên lầu !!! Em hoảng hồn khi thấy có tới 42 missed calls trên máy.
    Sau đó, đã vài lần em yêu cầu "đừng quan tâm đến em nhiều như vậy nữa". Mình cứ ậm ừ cho qua, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Vẫn nhắn nhưng tin thăm hỏi công việc vu vơ, về kỳ nghỉ lễ dài ngày, về sự thất bại của MU... Vẫn biết cứ như vậy thì sẽ không tốt. Nhưng làm sao mình bớt quan tâm cho được khi mà tình cảm dành cho em vẫn còn nóng bỏng như ngày nào !!!
  4. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ ƠI
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Mong

    Mong nhìn thấy một khuôn mặt cười
  6. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Mặt cười
    Hiện tại mình không biết bạn ở đâu, cũng không biết bạn đã nhìn thấy một khuôn mặt cười hay chưa. Điều duy nhất mình có thể làm hiện tại là gửi cho bạn một khuôn mặt cười.
    Vui lên nhé
  7. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    B...
    Hì hì ! Cái này hay thật!
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cái gì hay...Cho xem với
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    kiềm chế

  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu

Chia sẻ trang này