1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    chán nản ...
    chẳng muốn làm gì nữa hết cả !
    đừng biện hộ gì với tôi !
  2. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng
  3. sun_chip

    sun_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    quy định
    Hic chán ghê, vào TBTY, trả lời bài ở 1 cái topic, hì hục gõ. Đến khi nhấn trả lời thì nhận được thông báo phải có trên 50 bài viết mới được gửi bài. Mà mình mới được có 9 bài.
    Hình như quy định này mới được áp dụng ở một số box.
    Cũng có cái hay mà cũng có cái dở.
    Ko biết ở tâm sự này có thế ko? Cứ nhấn thử "Trả lời" xem nào.
  4. pompier

    pompier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng !
    Em thật sự buồn và thất vọng về anh T ạ...em đã tự nhủ là sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nothing !
    Một sự khởi đầu mới, dù bao nhiêu thất vọng, nhưng vẫn phải cố gắng nuôi cho mình một hi vọng còn tồn tại...Bắt đầu lại từ vị trí xuất phát hay là tiếp tục ở điểm khởi đầu phía sau ?
  6. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình làm sao ấy nhỉ, tự dưng thấy trống trải lạ kỳ, cảm giác bứt rứt khó chịu cứ ở trong mình mãi suốt từ sáng đến giờ. Mình tìm mọi cách đẩy nó đi mà không được. Mệt mỏi quá.
    Ngày hôm qua đi chơi với nhà mình, lúc đầu nghe chừng có vẻ vui nhưng khi đến màn cuối, lúc mà tính năng của rượu được phát huy thì ôi thôi tất thảy đều như là diễn tuồng chèo vậy. Vô số những màn tuồng chèo mà mình thấy thật là lố, người này diễn với người kia, thể hiện với người kia cái tôi dở hơi dở hám của mình. Chả ra làm sao.
    Mà hôm qua mình cũng như bị hâm, tự dưng đi kể hết những chuyện buồn của bản thân cho một người mà mình chỉ quen có mấy ngày, chả hiểu tại sao mình lại có thể dốc bầu tâm sự như thế, có lẽ lúc đấy mình bị ma ám hay sao nhỉ. Mình kể chuyện cứ như là kể cho một người bạn vô cùng thân thiết và lâu ngày, tất thảy những gì trong lòng, và thậm chí là lúc đấy mình còn cảm thấy xúc động. Lạ quá, lâu rồi không có cái cảm giác thế, một chút mệt mỏi, một chút đau khổ, một chút lãng quên....
    Nhưng thật sự mỗi lần nhắc lại câu chuyện ấy, mình lại cảm thấy vẫn nhói đau, bằng chứng là đến ngày hôm nay mình vẫn còn cảm thấy khó chịu quá....
    Lần sau mình sẽ kiềm chế câu chuyện, không bao giờ vượt qua giới hạn những câu chuyện về bản thân nữa, kẻo không thì tâm tưởng của mình lại không được yên ổn mất thôi.
  7. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    01224 24 103 761322
    Mình thông minh thế
  8. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    NHỚ
    Sao hôm nay nhớ hắn thế nhỉ. Không được gòi, học hành thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Phân vân... k biết là nên quyết định những chuyện hiên nay thế nào đây..
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chán...!!!!
    Học từ tối .Ko vào đầu...Thôi đi ngủ.Ko ngủ được...Dậy .Học típ..Ngồi cả tiếng chẳng học được cái khỉ gì.Từ hôm nghỉ đến giờ,ko sờ đến sách vở nên bây giờ...Quên hết rồi!!!Quanh quẩn cả ngày chẳng làm được cái đếck gì...Điên...Để xem nào còn 3môn chưa xong,project còn vứt đấy,tiếng anh tiếng ọt,tiếng Nhật tiếng nhẽo...í ẹ .Chán quá rồi.Đang ở nhà đợi lịch kì mới...Mình đã lười thì chớ ,bây giờ càng lười thêm

Chia sẻ trang này