1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crocodiles

    crocodiles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ngất​
    Thế mới đau anh!
  2. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Giả dối
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nothing...
    In fact, whenever i think of you, i always find the peace of mind. And nothing...
    Nhảm một chút
  4. invig

    invig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    Có cảm giác nỗi nhớ của mình va phải 1 tảng đá lớn, và vỡ tan thành trăm mảnh. Chạm phải những tin nhắn reply ấy, tự dưng cảm thấy những tin nhắn tình cảm sao vô duyên thế. Đối diện với sự thờ ơ... K đòi hỏi cả 1 ngày để dành cho nỗi nhớ, vì cuộc sống này nhiều thứ phải làm lắm. Nhưng...ngay cả 1 chút thời gian (chưa đến 1 phút) dành cho 1câu nói nhẹ nhàng hình như cũng khó mất rồi.
    Chat với đứa bạn, nó hỏi: sao để status buồn thế. Trả lời: vì sự thờ ơ của 1 người. Nó bảo: quên đi, chẳng hơi đâu mà đi quan tâm đến tất cả mọi người. Trả lời: nhưng người đó quan trọng với tớ....
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    P/S: Hmm, it''s normal day to me.
  6. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ghen.
    Ngta nói ghen là trạng thái của ng hoặc ko tin vào mình, hoặc ko tin vào ng yêu. Vì tôi không tin anh, tôi sợ mất anh, nên tôi cũng trở nên tự ti chăng? Chưa bao giờ tôi rơi vào tình cảnh như thế này. Chị hỏi tôi có định cưới chưa? Tôi bảo cũng muốn cưới nhg ko biết có chịu đc ko? Lạ thật. Có khi tôi còn nghĩ hay là chia tay nhau để sau này ko fải bận tâm vào nhg cái chuyện vớ vẩn như vậy. Tôi yếu tâm lý lắm, mỗi khi có chuyện là tôi trở nên thất thần, ko thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi sợ nếu hôn nhân bất trắc chắc tôi fát điên mất!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mát...
    Cảm giác một làn gió đầu hè luồn qua từng kẽ tóc, lạng lách trên đường cong cơ thể, ôm ấp nhẹ nhàng làn da mỏng manh... --->khóai ghê mỗi buổi chiều tối ngồi ở quảng trường
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Nẫu
    Mới đầu tuần, đến cơ quan sao lại uể oải và cảm thấy nẫu ruột thế này cơ chứ? mà mình cảm thấy nẫu ruột chẳng có lý do gì, mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn làm bất kỳ việc gì cả. Sao lại thế?
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cafe
    Sáng sớm đã phải làm cốc to bự để tỉnh chút...Bùn ngủ quá
  10. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    CẢM NẮNG

Chia sẻ trang này