1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY MỘT TỪ - phần II - Hãy chia sẻ tâm sự ở nơi này!!!...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chóng mặt...
    Hôm nay bị va đầu vào bàn, bốp, chà, đến bạn bên cạnh nó cũng thấy xót xa cho bộ não của mình...Thế mà mặt mình tỉnh bơ như ko có chuyện gì xảy ra, ko đau, nhưng khoảng 5, 10'' sau đó thì thấy choáng váng, phải vịn vào thành ghế mới đi vững được...Cú va đập cũng kinh đấy chứ!
  2. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Feelings.
    Một ngày online sớm của mình, tối qua lại mất ngủ. Khoảng thời gian này mình căng thẳng như dây đàn ấy, và hình như đã có vài quyết định sai lầm. Lạy Chúa ( ko theo đạo nhưng cứ thích dùng câu này)!!
    Mình muốn nhắn tin, muốn gọi điện nhưng có cái gì đó, một khoảng cách như là ko thể vượt qua, và mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua khoảng cách đó lại rộng thêm ra.???

  3. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lá cứng
  4. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
    Cái cảm giác vừa buồn, vừa thất vọng đã khiến mình chẳng thể cất miệng nói được thêm một câu nào sau khi thi cả . Hai ngày nay thi cử chẳng ra làm sao cả, cứ xác định thể nào cũng thi lại. Nhưng cố gắng học cả ngày hôm qua, vậy mà cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu cả. Nhục nhã và chán nản không muốn gặp ai cả! Mình thực sự rất đuối sức rồi....
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi.
    Lâu lắm mới lại có cảm giác như thế này.
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    THỂ DỤC
    Ặc ặc ,hôm nay mình tiến bộ vượt bậc .Dậy từ 5h sáng để đi tập thể dục .Ngủ 2h ,dậy 5h....Hee...Chăm thía.(tự khen mình)...Giờ nay mọi hôm mình vẫn nướng khét lẹt ,rồi 7h30 dậy cuống cuồng đi học đây
  7. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    NẢN !
    Công việc cứ rối tung cả lên , đầu óc mụ mị . Khó khăn quá nhiều . Không biết bắt đầu từ đâu .
    Liệu có may mắn nào đến với mình ko ? Cần 1 chút may mắn . "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên "
  8. xiro109

    xiro109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tức
    Xem có tức ko chứ, nó mua đt, Sphone, tui xài mobi. Hừ! Thế mà tui gọi cho nó ko được!!!
    Chờ nó ngoài cổng trường, gọi đt, nghe được câu đầu của bài "vầng trăng khóc" thì "tút tút ..." cứ tưởng nó biết rồi từ chối cuộc gọi. Thấy lâu wá mà nó chưa ra, gọi típ thì cũng y như thế. Ai dè 4h30 nó ra, hỏi sao tui ko nhá cho nó. Tức điên ko cơ chứ. Tui gọi cho nó đến ko dưới 10 lần, chờ dài cổ 1 tiếng đồng hồ ... hừ ...
    Hai cái mạng đt chết tiệt!
    Rồi tui đi mua cái sim khác thử, mobi4u. Gọi được, nhắn được! Tốt! Mua tháng trước chứ đâu. Hết $ lại nạp. Bi giờ vẫn còn 50 mấy ngàn trong tài khoản.
    Hừ! Tức đợt 2. Tự dưng hôm kia, chiều vẫn gọi được, nhắn tin được, thế mà đến tối là dở chứng. "tút ... tút ... tút".
    ĐIÊN WÁ ĐI
    Bi giờ vẫn vậy nè ...
    Phải chi ai gọi cho nó cũng ko được thì ko tức làm gì. Đằng này chỉ có tui là gọi cho nó ko được. Tức ko cơ chứ!!!
    Mobi + Sphone làm ăn gì kì wá đi!!!
  9. ReuXanhDa

    ReuXanhDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Uể oải, mệt mỏi.
    K làm được việc gì. Người cứ đờ ra.

Chia sẻ trang này