1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một "tự truyện"

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 21/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày một "tự truyện"

    Hik, thấy các bác bàn luận chính trị, làm ăn môi giới tình yêu. Từ những chuyện nóng như thú uống rượu cho đến những luật rừng xanh, rừng đỏ. Oài, em ghé vào đây viết "tự truyện", bác nào có hứng thú thì ghé vô chơi. Bài này chỉ mang tính giới thiệu, các mod ignore hộ cái.
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Rắc, "Ối em xin lỗi chị", "Anh đi đứng kiểu gì thế?". hik, chẳng qua tại cái đèn đỏ chẳng ra đỏ, xanh chẳng ra xanh. Thế là mặt mũi thì đổ máu lại còn mang hoạ bị đàn bà mắng giữa đường chợ. Tối về thì giải thích sao với vợ chứ, đời thật là oái oăm. Thất thểu thêm một đoạn đường mà cứ như là người mất hồn, có cái răng cửa cuối cùng thì đành cho ra đi cùng năm tháng. Lần sau đi đường sẽ cẩn thận hơn, sẹo trên mặt đã quá nhiều rồi.
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Ủng hộ chú cái.
    Lại cái chuyện giao thông. Có lần chị đang tha thẩn cưỡi ngựa sắt trên đường Chùa Bộc, một con ngựa khác vèo qua, chị chả để ý người cưỡi nó như thế nào nữa, chỉ biết rằng cái chân chống vẫn xòe ra một cách rất... tức mắt. Thế là chị vít ga, băm băm bổ bổ phóng theo để nhắc nhở. Lại vèo một cái, long mão của chị hạ cánh xuống đường. Chú ngựa xoè chân chống vẫn hồn nhiên phi nước đại phía trước. Chị đành dừng lại nhặt mũ vì... tiếc của. Ngậm ngùi lên xe đi tiếp. Lại vèo cái nữa, một con ngựa sắt khác vượt qua đánh rơi một lời nhắn:
    - "Chân chống kìa em"!!!

  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hầu như buổi sáng nào em cũng chạy thể dục buổi sáng quanh công viên Văn Lang. Thỉnh thoảng gặp 2 cô bé rất xinh đi bộ buổi sáng, mỗi tội là đi cùng Papa và Mama ạ!
    Buổi sáng nay, vừa chạy về đang ngồi ở ghế cởi giày tháo tất thì chợt thấy 2 cô bé đó cùng Papa và Mama đi ngang qua nhà em. Và một điều lạ kỳ xảy ra, em thấy 2 cô bé đó vẫy vẫy tay và như cười với mình. Ui! Ngượng ghê, mình chưa kịp làm quen thì 2 cô bé đó đã muốn làm quen với mình trước à? . Định thần nhìn kỹ lại: "Ơ! Sao 2 cô bé đó không nhìn mình mà cứ nhìn xuống bậc thềm nhà mình thía nhỉ?". Hic! Hoá ra là ở bậc thềm nhà em chú mèo nhà em đang nằm dài ... ngắm người đi bộ buổi sáng. Cũng phải nói rằng chú mèo nhà em rất là ... đẹp trai ạ. Em post kèm ảnh đây, mời các pác cùng xem

    * Chú thích: Ảnh thứ 2 mới chụp sáng nay sau khi chú mèo Béo nhà em được 2 cô bé xinh xắn cười và vẫy tay chào chứ không phải là... em ạ!
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Lục đục mò dậy lúc 5 giờ sáng để làm gì cơ chứ. Càng ngày càng quá đáng, ngủ thì muộn thức thì sớm, mới vài cái tuổi đầu đã bày đặt đau lưng đau cẳng. Ăn thì rõ nhiều, làm cũng lắm, tiền để làm gì mà suốt ngày kêu la. Hik, đã vậy suốt ngày than thở với mình là vẫn chưa làm được gì. Trời đất lại ban cho mình cô vợ nhiều lời thế k biết, cứ lúc ăn cơm là xem ti vi và đủ các thứ chuyện trên đời. Có lẽ ông trời hành hạ mình ăn cũng k yên, chỉ muốn liệng bát cơm đi nhưng nghĩ chẳng có con cún nào ở gần để liệng cho nó. Ấm ức ăn cho xong bữa, thay quần áo đi làm tiện đường đưa con đi học. Chiều tối lo quáng quàng đón con về và nhìn cái bản mặt lăm lăm soi xét của vợ, có địa ngục trần gian nào hơn thế k chứ? 1 năm lĩnh đủ 365 ngày trừ nửa ngày vợ ngủ quên k hành hạ.
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chời, nghe giọng văn của bé sặc mùi đường ................. nhựa. Thôi anh bảo nè, cầm lấy mấy thanh kẹo lạc đi chỗ khác chơi nhé. Ngoan nào, thơm anh một cái , ................ Chụt, chụt <-- oai, bé ngoan ghê.
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hậm hực nuốt cho xong miếng cơm, dắt vội cái xe máy ra khỏi nhà. Miệng thì k quên nhắc con gái nhanh chân bố trở đi học. Đoành, chưa đầy 5 mét thì cái bánh trước nổ như fáo. Mấy đứa trẻ gần đó thì cười như trẻ chờ fáo đón giao thừa. Ghé vào quán gần cổng nhắn vội sửa cho em tối về lấy. Dắt con gái lên xe bus, chen bẹp ruột mới có được chỗ đứng, trong đầu thì hình dung ra cái vẻ mặt khó chịu của trường fòng khi nhìn thấy nhân viên đến muộn. Thôi kệ, dù sao ở cơ quan cũng còn dễ chịu hơn là fải nhìn mặt mụ vợ hằm hằm lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tuýt, xuống xe bế thốc con gái qua đường ghé vào cổng trường rồi đi miệng vẵn còn dặn là trưa đừng ăn lung tung kẻo đau bụng. Nhảy lên cái xe ôm như thể vừa thu lượm được sau ngày giải fóng miền nam. Anh cho em về thanh xuân. Oài, xa thế cho tôi xin hai chục nhé. Ặc, thế thì nhịn ăn sáng 2 ngày roài. 15 phút sau, xuống xe ngay ngắn sửa lại quần áo, sách cái cặp to bự hùng hổ bước vào cơ quan. Hik, mới muộn có 5 phút, giờ này mọi người mới đang fa trà, bụng đói meo thế này thì chỉ nhìn nước trà bốc hơi thôi.
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bốc cơm nguội rồi tưởng tượng tương lai 10 năm sau. Chị thấy khổ thay cho cái nhà chú.

  9. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Hôm nay quả là một ngầy thật thú vị! Hôm nay Big đã được thấy khuôn mặt của một người mà Big đã được nhìn hình của người đó cánh đây lâu rôi, thú thực mà nói giờ nhìn cô ấy không khác là mấy. Luc đầu mình nhìn, cung may mà đã uống thuốc an thần (không thì suýt ngất). Eo ôi! Cô ấy giờ xinh dã man luôn, đúng là cô ấy dễ thương hơn mình nghĩ nhiều. Không biết là cô ấy có đang biết là mình được kể về mình không nhỉ?
    Chúc cô ấy mãi xinh như thế và đừng bao giờ nhận là "Bà già " nữa.
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, cho anh xin cả cô lẫn chú nào. Ngày xưa có mấy năm tranh chấp nhau xem ai được vào nhà bác William Cường trước thôi mà lên đây hễ cứ gặp nhau là choảng nhau vỡ đầu sứt trán.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 26/07/2005

Chia sẻ trang này