1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một "tự truyện"

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 21/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    " Thời gian trôi nhanh như chó chạy trong nhà, vừa đi học được có 15 ngày tưởng chừng lâu như nửa tháng" Hắn vừa đi vừa làu bàu. "Thử lên mạng tý xem có thàng ******** nào không"
    Ah lại gặp thằng thất nghiệp (TTN) này rồi
    Hắn: Hi. Dạo này thế nào?
    TTN: Chán bỏ mẹ! Vẫn chưa đi làm. Ông bà già sắp đuổi ra khỏi nhà rồi. Mấy ăn đến bát cơm thứ 3 mà Bà già đẫ lườm rồi. Mày học hành đến đâu rồi?
    Hắn: Như cái con còn cọc ấy. Hỏng thi rồi. Này giá như ở nước mình co Golden Gate thi hay nhỉ?
    TTN: Để làm *** gì?
    Hắn: Để nhảy, nhảy ở đó chết 100% và lại còn được nổi tiếng nữa
    TTN: Cần *** gì. Mày ra cầu Thăng Long ấy
    Hắn: Nhảy ở đó thì chết thế *** nào được!
    TTN: Mày chờ cái xà lan cát nào đi qua mà nhảy vào.
    Hắn: Chắc chết chứ mày?
    TTN: Nói vậy thôi. Thằng vô tích sự như mày và tao chết *** dễ thế đâu. Mày xem phim Hàn Quốc ấy. Chỉ thằng nhà giàu lắm tiền mấy bị ung thư thôi, chứ thằng nhà nghèo có bị bao giờ *** đâu.
    Hắn: ....
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chuyện xưa xửa xừa xưa rồi mà bác vẫn a kay cú mèo đến tận bi giờ cơ à? Chả là ngày xưa Hắt xì và Whynot có tranh chấp một tẹo, bác John già thì yếu thế đứng yên một góc chờ thời cơ, tay bo bo quần, hai đầu gối thì chụm hết cả lại (mót quá ý mà ), thế rồi chả hiểu thế nào mà tự nhiên đánh... ịch một phát, mặt bác John già ngắn tũn lại, đần thối ra, rồi chưa để cho Hắt xì và Whynot định thần, bác John xô cả 2 rồi lao phập vào Washington City. Hoá ra bác ý... ị đùn, giời ạ. Kinh!!!
    @ chú gì ở trên ấy nhẩy: Chú đi đại tu lại cái ngôn từ nhá, khiếp quá cơ!!!

  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hậm hực cả ngày đến giờ đi ngủ vẫn chưa hết chuyện. "Anh, dậy lấy cho em viên thuốc ngậm ho, có lẽ bị viêm họng mất rồi?!" Giờ này còn thuốc với men, trời ngày thì nắng, đêm thì nóng mà chẳng hiểu ăn uống thứ gì để ra viêm họng. Kiểu này chẳng qua là suốt ngày toang toác cái miệng nên trời hành đây mà. "Đây thuốc đây, ngậm cẩn thận kẻo chưa tan nó đã trôi và dạ dày đấy, thế còn gì k để tôi còn ngủ". Hik, "anh ơi cho giùm em ít quần áo vào máy giặt!" "Choài oai, giờ là mấy giờ rồi, cô có định giết tôi k thì bảo?" Miệng thì lầm bầm chẳng biết nói gì, mắt thì mờ, chân lảo đảo vì buồn ngủ, trên tay là đống quần áo lổn nhổn xanh đỏ tím vàng. Thôi thì cái số nó lận đận thành ra fải vậy, tinh thần là sáng mai được gọi dậy sớm để lôi đống quần áo ra đi fơi. Để cả đêm thế này mai nó có mùi xà fòng rồi lại lầm bầm cả đêm, đời đúng là bể khổ, chẳng có cái nợ nào nặng hơn là lấy vợ.
    Ai trên đời chẳng có vợ
    Vợ làm khổ đời ta
    Vợ là nỗi oan gia
    Ta k nên lấy vợ
    Nhưng mà ta k sợ
    Vợ là vợ mà ta là ta.
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi tối, có một thiếu nữ nổi hứng đi chơi. Nàng mượn con ngựa của bố mẹ để thực hiện cuộc du ngoạn của mình. Đang lang thang do một chút bất cẩn..................... cố ý, nàng cho con ngựa của mình đi ngược chiều. Ngay lập tức hai tên quỷ sứ hiện ra không để nàng nói được một câu tút ngay cương ngựa dắt nó về trụ sở của Diêm Vương. Nàng _1 cô thiếu nữ mảnh mai, yếu đuối đang lúng túng trước những gương mặt giận giữ thì............................... Xa xa một chàng hiệp sĩ hiện ra hoành tráng , chàng bước lại, như đoán được sự việc chàng liền quay sang bảo cô : Xin nàng cứ yên tâm. Rùi chàng đi nhỏ to với 1 trong những tên quỷ sứ, và nàng thấy những đồng tiền vàng rơi ra, chỉ 1 lúc sau nàng đã được giữ trong tay chú ngựa thân yêu của bố mẹ. Đang định quay lại cảm ơn chàng hiệp sĩ và định bụng sẽ gửi lại chàng số tiền và mời chàng về nhà chơi thì chàng hiệp sĩ đã rời gót và mỉm cười nói:
    - Nàng không phải bận tâm. Chỉ là thấy việc giữa đường đưa tay giúp , sẽ còn gặp lại nàng không phải lo.
    Từ giây phút đó cô gái vẫn đợi và chờ chàng hiệp sĩ để có dịp được cảm tạ. Chắc sắp thôi, vì chàng sắp quay lại _ chàng nói thế mà
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Gớm khổ , em có cái tính thích bon chen nắm cơ , nhất là bon chen chuyện chị Ani hàng xóm thì em nại càng...sướng !
    Chả là thế này ạh khổ , gớm , hôm ấy thế lào mà anh trai em nại cũng có hứng " cưỡi ngựa đi chơi " , và đi 1 mình thì hơi....chán nên anh ấy rủ cả em cùng đi " lượn ngựa " với anh ý nữa . May mấy đời cho hai anh emn nhà em , đúng lúc ngựa của cô tiểu thư nhà hàng xóm đâm đầu vào...2 gã quỷ sứ thì anh và anh trai em phi ngay đằng sau mà , mục kích toàn bộ , anh trai em đã huy động hết các nơron thần kinh để...điều khiển con ngựa phi vút lên vỉa hè . Thoát đẹp ! . Cô tiểu thư nhà hàng xóm xém khóc vì tưởng con ngựa bị tịch thu ở chỗ Diêm Vương phụ trách giao thông còn 2 anh em nhà em thì cứ âm thầm....sướng mãi . Híc ! Tí nữa là chết ! Cô tiểu thư hàng xóm xinh thế mới có " hiệp sĩ " cứu giúp chứ 2 anh em nhà em thì chắc chỉ có nước....te lè phồn cho đồng chí dady và momy để giải quyết
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 31/07/2005
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đời, củ chuối. Biến một thời gian ngắn lại thấy nhiều chuyện vui xảy ra roài. Thôi âu cũng là cái liễn, cuộc sống là vậy. Tuổi già sức yếu ăn cháo gà bị cúm cầm hơi vậy. Năm này tháng khác sẽ có nhiều thú vị hơn. Hụt hơi rồi, chẳng làm gì được nữa, con vợ thì chỉ được cái lên mặt câng câng là giỏi, cứ thứ lần nữa xem, k ăn một cái tát vào mặt thì cũng bị ......... hun vào má, thía đấy. Làm trai cho đáng lên trai chớ, khổ cái thân mày em ạh, ai bảo để vợ cưỡi cổ nhiều vào, giờ còn cơm cháo gì nữa.
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đây, thích vợ thì cho hẳn một liveshow về vợ nhá:
    VỢ ƠI LÀ VỢ.............
    Vợ xấu là Bất tài
    Vợ đẹp là Bất hạnh
    Vợ bỏ là Bất lực
    Ế vợ là Bất trí
    Có vợ bé là Bất nhân
    Giựt vợ là Bất lương
    Vợ ly dị là Bất cần
    Còn ly dị vợ là Bất lợi
    Vợ ghen mà làm thinh là Bất chấp
    Vợ chồng bên nhau mãi là Bất tử
    Vợ chồng cãi lộn là Bất hòa
    Vợ giận không nói là Bất hợp tác
    Vợ chồng giận nhau là án binh Bất động
    Vợ chồng đánh nhau là Bất phân thắng bại
    Vợ bị đánh mỗi ngày vẫn không sợ là Bất khuất
    Ý vợ là Bất di Bất dịch
    Ao vợ mặc là Bất luận
    Cơm vợ nấu là Bất kiến
    Đồ đạc của vợ là Bất động sản
    Em gái của vợ là Bất khả xâm phạm
    Khen gái đẹp trước mặt vợ là Bất tiện
    Vợ được người ta khen nhiều là Bất ổn
    Vợ không cho lại gần là Bất thường
    Vợ không cho ngủ chung là Bất mãn
    Léng phéng mà vợ bỏ qua chỉ Bất quá tam
    Vợ bắt được quả tang (với ẻm) là Thiên Bất dung tha
    Vì vợ mà thi rớt là Bất đạt
    Vì vợ mà bỏ bạn là Bất tin
    Vì bạn không thương vợ là Bất công
    Vì vợ mà bỏ cha là Bất hiếu
    Vì cha mà phụ vợ là Bất nghĩa
    Vì tiền mà xem thường cha vợ là Bất kính
    Lương đưa hết cho vợ là luật Bất thành văn
    Tiền đưa vợ với tiền vợ chi là Bất đẳng thức
    Nói chung, lấy vợ là chuyện Bất đắc dĩ,
    Nhưng lại là chuyện Bất khả kháng.
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thanh Niên nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây :
    1/ Vợ dậy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả).
    2/ Vợ dậy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ hay đi sắm đồ).
    3/ Vợ cho ta sức khỏe (không hút thuốc lá, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn).
    4/ Vợ dậy cho ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai dù cơm khét, canh mặn).
    5/ Vợ dậy cho ta sự lễ phép (đi thưa, về trình).
    6/ Vợ dậy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền, tặng vợ hết)
    7/ Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta ( làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố)
    8/ Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự ( chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ cho).
    9/ Vợ dạy cho ta sự công chính ( ra đường cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là ở chỗ có nhiều phụ nữ).
    10/ Vợ giúp cho ta trở thành người cha gương mẫu ( thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ..vv..)
    11/ Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ Tự Do (nay không còn nữa).
    12/ Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh ( muốn chết nhưng cứ sống chơi).
    Lợi ích do vợ đem lại nhiều khôn xiết kể. Ai không tin, cứ thử rồi biết.
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    @booatoa nói chuyện hay nhỉ !
    Lâu lâu mới nghe , lúc đầu có vẻ hơi sốc nhưng rất thật !
    Một cảm giác như ngày xưa !
    Cảm ơn @booatoa !
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Tìm mãi chẳng thấy 2 bài của bé ghi source gì cả. Cái mục bôi đỏ đó mà, đã thử roài mà còn vào đây post bài được nữa thì đáng fong anh hùng trong thời kì đổi mới.

Chia sẻ trang này