1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một "tự truyện"

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 21/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ở vương quốc ViTri nọ,nhà vua hạ sinh được ba nàng công chúa xinh đẹp.Mỗi người một vẻ ,ba mươi phân thì vẹn cả ba mươi .Đất nước lâm nguy nên các tướng lĩnh phải ra trân chinh chiến.Thế rồi có hai vị Tiểu Vương Gia trở về vương quốc sau những chuỗi ngày dài đóng quân nơi biên ải.Nhà vua cảm kích công ơn của hai Tiểu Vương Gia nên cho phép ba công chúa và hai vị hộ pháp đưa hai tiểu Vuơng Gia đi chơi tối....
    Theo cao kiến của nàng công chúa thứ hai,tất cả hẹn nhau lúc 8h ở trước cổng Diêm Vương Phủ(Giời ạ,hẹn đâu chẳng hẹn lại hẹn ở nơi này???).Công chúa thứ hai mặc dù đã được đính ước cho hoàng tử nước láng giềng,cơ mà nàng lại là người thích giao du rộng rãi vậy nên nàng rất nhiệt tình đưa hai Tiểu Vương Gia đi chơi.Nàng lại là người có cá tính mạnh mẽ,thương hai Tiểu Vương Gia đã vất vã nơi biên ải, nàng nằng nặc đòi cầm cương cưỡi ngựa,đưa hai Tiểu Vương Gia đi chơi.Thế mà trời phụ lòng người trong lúc nàng đang say sưa ngắm hoa thưởng nguyệt với Tiểu Vương Gia,nàng đã để ngựa sa vào bẫy của bọn quỷ sứ lúc nào không hay.Công chúa cả và công chúa út dù sao vẫn có sự tỉnh táo cho nên đã kịp thời Phanh ngựa lại(Khôn thía không biết)
    Lũ quỷ sứ chưa để nàng kịp phản ứng đã lôi nàng xềnh xệch về chi nhánh của Diêm Vương Phủ.Thoạt đầu nàng định dùng Câu Hồn Trưởng để mê hoặc lũ quỷ,nàng chớp chớp đôi mi ngà nhưng......... thất bại,Nàng vô cùng sợ hãi,khóc thét lên,nước mũi đầm đìa,loang lổ.
    Trời ơi trong lúc nguy khốn,Tiểu Vương Gia thét lên một tiếng"ĐỂ TA",Rùi chàng đi nhỏ to với 1 trong những tên quỷ sứ, và nàng thấy những đồng tiền vàng rơi ra, chỉ 1 lúc sau nàng đã được giữ trong tay chú ngựa thân yêu của mình.Công chúa chẳng biết nói gì hơn để cảm tạ ơn sâu của Tiểu Vương Gia.Nàng biết trái tim nàng đã thuộc về chàng từ đấy(Mặc kệ là nàng đã đính ước với ai ,với nàng thì GÀ BÉO PHẢI XƠI TRƯỚC khà khà khà ).Cuộc du ngoạn kết thúc êm đẹp trong tiếng mưa lách cách,tiếng chạm cốc lanh canh ,và tiếng rì rầm to nhỏ của hai nàng công chúa còn lại :"không biết bao nhiêu đồng tiền vàng đã rơi ra từ túi của Tiểu Vương Gia nhỉ???"
    khà khà khà , cái đó thì có trời mới biết
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chuyện ở một ngôi nàng lọ, cuộc sống đang yên bình. Con trai thì cày bàn fím làm ăn, con gái thì gẩy fím chơi nhạc. Cuộc sống cứ vui vẻ trôi qua trước con mắt của bàn dân thiên hạ ttvn. Thế rồi bỗng rưng vào một buổi sáng nọ xuất hiện những tiếng kêu thảm khốc, chim chóc ngừng bay, tiếng côn trùng cũng ngừng than thở. Hàng loạt các s(p)am tầm cao tầm thấp và cả k tầm gọi nhau í ơi. Chạy đi chạy lại hỏi chuyện mới biết anh em đang tranh thủ tiễn đưa một nhân vật vô cùng nổi tiếng, vượt k gian và thời gian để đi vào quên lãng. Té ra ngôi làng nọ đang chuẩn bị tiệc linh đình để tiễn đưa lão làng sờ ti vợ. Con trai như dũng mãnh hơn trên từng nhịp fím, con gái thì uyển chuyển thướt tha với vô vàn tâm sự tiếc thương người .......... ra đi.
    Thoai, mệt quá roài, sự thể làm sao hồi sau mới biết.
  3. cat16121981

    cat16121981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chuyện cổ tích: Tân cô gái quàng khăn đỏ.
    Một hôm, cô gái quàng khăn đỏ mang bánh cho bà, cô phải băng qua một cánh rừng.
    Khi đến bìa rừng, cô gái phát hiện ra một con chó sói đang lúi húi trong bụi cây, cô gái hét toáng lên: "Con sói già ngu ngốc kia, ta phát hiện ra ngươi rồi, ngươi đừng hòng ăn thịt ta". Con sói già không nói gì, lầm bầm bỏ đi.
    Đi một đoạn xa, cô gái lại thấy con sói đó lúi húi trong bụi rất mờ ám, cô gái lại hét toáng lên: "Đừng hòng ăn thịt ta, con sói già kia, khôn hồn thì cút đi". Con sói già tức tối bỏ đi, không nói gì.
    Đến cuối rừng, cô lại giật mình thấy con sói già đang lúi húi như định làm chuyện gì đó đen tối. Cô lại quát tướng lên như hai lần đầu. Lần này, con sói già nọ không bỏ đi nửa mà nhảy bổ ra, chỉ vào mặt cô gái quàng khăn đỏ quat:
    "Tao nhịn hết nổi rồi, con bé mất nết kia. Có đi đi để ta đi ... vệ sinh không thì bảo?"

  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Uất hận dâng đầy trong lòng đến nỗi lại fải ......... đi. Chưa có cái ngày nào đen đủi như hôm qua, một chút may mắn cũng chẳng có. Lang thang ra tận sân bay đón thằng bạn sang thì máy bãy hoãn chuyến bay, hy vọng mong manh nó chuyển sang hãng khác để bay cũng tan thành mây khói. Thất thểu trở về tiếp tục làm việc cũng chẳng đâu vào đâu. Hik, mở cái ym thì nó nhắn hoãn bay, ặc, cái giờ đó thì mình đang trên đường ra sân bay roài. Đời củ chuối thật, cũng may nó về đến nhà. Mọi chuyện tưởng ok, ai dè tiếp tục làm thì hỏng mẫu thí nghiệm, vứt tất cả đó về làm một giấc. Trong khi ngủ vẫn còn mơ về một ngày kinh hoàng, mưa tầm tã.
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    ........
    - Anh đẹp trai thế này , nhiều người thích cũng không phải là chuyện khó hiểu . Nhưng trong số những em theo anh , em là người xấu nhất . Anh sợ em ế nên ...đành phải thích em vậy . Mà này ,
    * Gì ?
    - Gì à ? Sao em láo thế nhỉ ?Láo thế này thì phải về bảo mẹ em lấy anh làm chồng em để anh dạy cho em ngoan mới được .
    * Không dạy dược đâu . Đẻ ra đã thế rồi . Láo bẩm sinh .
    - Này , có phải em đã yêu anh đến hết thuốc chữa rồi nên mới có thái độ ương bướng thế không ?
    * Ừ , nếu một ngày mà em yêu anh thì có lẽ em đã hết thuốc chữa thật rồi ...
    ( Cho biết thế nào là kẻ cắp gặp bà giừ nhé )
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Oài, vươn vai cái nào. Làm gì thì lám chớ, làm để kiếm sống chứ có fải làm để chết đâu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là hết chuyện để mà nói, thôi kiếm chỗ nào tán dăm ba câu chuyện rồi về. Nghĩ đến cảnh ra dắt cái xe từ những năm 80 để fi ra đường lúc này là quá anh dũng. Thời buổi giờ k mua bảo hiểm mà sử dụng fương tiện giao thông như mình chắc chỉ có một. Trẻ con chạy qua, gà vịt chạy lại cũng đủ nguy hiểm tới tính mạng roài. Nhưng mà biết làm sao, nghèo thì fải chịu khổ, k dưng có thằng khác vác tiền để cho. Thân mình thế này có cầm dao ra đường chúng nó cũng cướp mất dao. Thoai, một, hai, ba, tiến lên nào, về nhà còn nấu cơm cho vợ.
  8. monster9x

    monster9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Gấu và thỏ
    Thỏ ta vốn hay bị Gấu bắt nạt, tức lắm nhưng chưa làm gì được. Một hôm thỏ đến nhà bác thợ rừng:
    - Bác thợ rừng ới cho cháu mược khẩu súng săn với.
    - Mày mượn súng làm gì? Bác thợ rừng hỏi
    - Cháu mượn cháu chơi.
    Bác thợ rừng sau một hồi đắn đo suy nghĩ liền vào nhà lấy súng cho Thỏ mưọn.
    Thế là thỏ ta vác súng vào rừng tìm Gấu. Gặp gấu đang ăn mật ong trên cây, Thỏ ta liền quát.
    - Thằng Gấu kia xuống tao bảo.
    - Tao đếch xuống; Gấu trả lời
    - Mày không xuống tao bắn mày chết; Thỏ giơ súng lên.
    Gấu sợ quá tụt xuống
    - Thằng Gấu kia mày trồng cây chuối tao xem nào
    - Tao đếch trồng; Gấu vặc lại
    - Mày không trồng tao bắn mày chết; Thỏ doạ
    Gấu sợ quá đành phải trồng cây chuối cho Thỏ xem.
    - Thằng Gấu kia mày ị tao xem nào
    - Tao đếch ị; Gấu hằm hè
    - Mày không ị tao bắn mày chết bây giờ.
    Gấu sợ quá đành phải ị
    - Thằng Gấu kia mày ăn c.. mày vừa ị cho tao
    - Tao đếch ăn đấy; Gấu trả lời
    - Mày không ăn tao bắn mày chết bây giờ.
    Gấu nhục lắm rồi không chịu được nữa đành bật lại
    - Mày bắn thì bắn ****** đi, tao đếch ăn đấy.
    Thỏ liền giơ súng lên và bóp cò. Nhưng trước khi đưa súng cho thỏ, Bác thợ rừng đã lấy hết đạn ra, thỏ thấy vậy sợ quá liền quay lại lắp bắp:
    - Bác gấu ơi bác gấu
    - Cái gì; gấu hét lên
    - Hay bác để c.. đấy cháu ăn cho.
    Được monster9x sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 10/08/2005
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Thằng monstex9x chết tiệt
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Môt ngày, hai ngày rồi ba ngày nó chẳng làm được gì ra hồn. Sao thế nhỉ? fải chăng k có sự lựa chọn nào khác cho một con đường đã bế tắc. Nó chẳng buồn nghỉ ngợi thêm nữa, một cộng vô cùng cũng vẫn là vô cùng. Đã qua đi rồi cái thời nhiệt huyết chăng? chán ưh? chẳng bao giờ từ bỏ là ý nghĩ luôn tồn tại trong đầu nó. Vậy sao lúc này nó muốn buông xuôi tất cả, tất cả đều chống lại nó như mùa con lũ đổ, nó chỉ là một cành cây khô vướng víu giữa dòng, làm sao để trụ lại đây? Mỗi lần chán nản nó lại tìm nơi nào đó yên tĩnh để suy ngẫm và tìm giải pháp. Những con đường hà nội như thân quen với bước chân của nó. Những lối fố nó nhấc từng bước chân để cảm nhận sức nặng của cuộc đời cứ lùi dần fía sau. Nhưng kí ức thì k thể xoá nhoà, nó lại tiếp tục bước.

Chia sẻ trang này