1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một "tự truyện"

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 21/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng ngồi ở CN, nó nhỉ..........à không là tớ ngồi với nó ấy, chứ còn nó với mọi người thì.....
    Mà cũng lâu lắm rồi.........tớ cũng không còn như ngày xưa nữa. Cứ như là đã thu mình lại ấy,= với nó của ngày xưa đấy. Ngày xưa gặp ai tớ cũng nói chuyện được, hớn hở nữa ấy chứ, còn nó thì luôn thu mình lại, chỉ nói với ai nó thich thôi. Còn giờ tớ chỉ muốn nói chuyện với những ai tớ đã biết thôi, còn gặp ai cũng ngại.Ngược với nó , nhỉ, gặp ai cũng mở hết công suất
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Uh thế hôm nào tớ với nó lại ra đới nhé
    Iêu nắm cơ
  3. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    vùa ra ăn phở hàng vỉa hè gần nhà, bị công an đuổi, nó dội nước vào bếp than làm toả ra mùi trứng thối. ac.ac
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mẹ ơi .....
  5. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Oái dzồi ôi, dội H2O vào bếp than (C) mà tại toả ra được mùi trứng thúi thì cậu lấy than tổ ong ra mà chữa ghẻ lở, hắc lào nhá!
    Tôi hỏi khí không phải chứ cậu tu luyện môn Hoá học phổ thông ở cái lò nào ở box Phú Thọ thế?

  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
  8. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chim và Gà
    Gà và Chim
    Cái mà nhà mình gọi là Gà, bọn Tây nó bảo là Chim chú ạ!
    Đố chú tìm thấy văn bản nào nhà mình ghi "Dịch Cúm Chim" trong khi bon Tây lại bẩu là "Bird Flu".
    Về lĩnh vực Chim cháu phải cơm nắm muối vừng học ở chú thui! Nó còn quá xa lạ với cháu.

    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 20/04/2006
  9. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    @ chú aobip:
    Để có bằng chứng, đề nghị chú aobip gửi lên cho ít mùi, nếu thuận tiện chú up luôn cho vài hình ảnh về loại trứng của chú, để các bậc lão làng còn phân biệt, để còn xếp chú vào lớp Trứng Chim hay Lớp Trứng Gà, Ô kê?
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đấy, lại còn biết rất rõ là Gà Ta chỉ bằng Chim Tây. Thế mà còn tương vào một câu là "cháu chả biết giề". Biết thế còn đòi biết đến tận đâu nữa? Chú cũng chả biết mấy cái cháu nói.
    Còn vụ cúm Gà và cúm Chim thì chú chịu. Có thể (giả thuyết của Darwin) vì Chim Tây nó đã tương đương với Gà ta nên nó mới bị cúm. Còn Gà Tây to quá nên cúm chả làm giề được chúng. Còn CHIM ta thì nhỏ quá nên Cúm nó không thèm làm thịt. Vì thế chúng ta có Cúm gà thì chúng Tây có Cúm CHIM. Con thấy mô hình lí thuyết này đủ độ vững trãi để trình bày ở hội nghị Cúm CHIM của Tây chưa?

Chia sẻ trang này