1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một từ

    Điếng ...


    Cuộc đời như trò chơi đuổi bắt . Người đi nhanh thì bị đuổi nhanh , đi chậm thì bị đuổi chậm , im lặng thì chẳng còn tiếng động nào ngoài tiếng đập trái tim mình thổn thức .


    Hấp thật !
  2. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ngu
    Thằng đàn ông nào cũng ngu như một con bò ,cái mà người ta tốt đẹp về mình thì thường đặt một dấu hỏi lớn , cái cần sợ thì không , cái không cần sợ lại sợ , Chuyện lớn chẳng coi là cái gì nhưng lại mất thời gian xét đoán những chuyện rất vớ vẩn chẳng ăn nhập jì đến mình .
    Điên !
  3. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Oan
    Đúng là bị oan ..oan thật ...tai bay vạ gió ..tự nhiên lại gửi đúng vào mình ..tức phát khóc...không làm chi được ....chẳng biết đâu mà lần cả...cái tội hiền quá đó thôi....bị bắt nạt...cô thân độc mã thân gái giữa cái thành phố này, ...người ta bắt nạt cho....
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Điên !!!
    Ko biết hôm nay ngày gì mà điên thế nhỉ???Sáng ra đã muốn cãi nhau với ai đó .........Cuối cùng cãi nhau thật ...Đi học ,vào phòng lab ngồi ,thì mạng củ chuối 1 cách vật vã ,chậm như 1 con rùa ......ngồi nửa tiếng mà ko vào nổi 1 trang web nào......đã thế suýt thì bị tóm cổ vì tội để YM online nữachứ..............Điên................
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Xiền
    Hôm nay từ này .... mai tớ lại từ này tiếp ....
    Trong 1 năm ... sao tớ iu cái từ này đến 365 ngày
  6. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Béo ...
    Càng ngày càng béo, có khi mai khỏi phải đi xe máy, nhờ ba má đá đến trường , rùi nhờ bạn đá lăn về nhà ....
  7. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đây là từ mà ngày nào mình cũng nói (hoặc không nói thì nghĩ ) :
    C.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhớ !Bình thường
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    yêu thương
    đấy là nơi có thể đi về, trú ẩn, bình yên, và vì đấy là nơi tôi được gặp em.
  10. bonghong_dangyeu

    bonghong_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ĐÓI
    Ngày nào chả đói ,đói quanh năm suốt tháng ,nhịn tiền đi chơi vẫn đói ,nhịn mua quần áo mới vẫn đói ,trốn sinh nhật vẫn đói .Đói đến chết thì thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này