1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Buồn [​IMG]
    lâu lắm mới thấy cảm giác mệt mỏi thế này [​IMG] ngủ thôi,mai lại một ngày mới,hi vọng thế [​IMG]
  2. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cô đơn
  3. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    NHỚ.
    nhớ người ấy quá, mà không biết làm thế nào . . .
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    100 trang roài kìa......
    Thoải mái.....
  5. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    "PHÙ"
    Thoải mái quá ! 10 ngày rồi ! Đc quay lai cái nơi "NGỌT","CHUA","CAY","MẶN MÀ".
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    >>>>>> thú vui <<<<<<
    Ai mà chẳng muốn vui vẻ chứ. Vậy thì tại sao không coi "sống" là một "thú vui" nhỉ?
    ***
    Chết cái tội mình cứ quan trọng hoá mọi chuyện, suy diễn lung tung và buộc mình làm mọi thứ như là trách nhiệm. Sống thế thì nặng nề bỏ bu đi được. Hãy làm mọi việc như là một Thú Vui!
    ***
    Anh coi em như một Thú Vui? Thoạt nghe thì thấy bị xúc phạm ghê gớm đấy cưng ạ. Nhưng bây giờ, khi em đã biết thế nào là tầm quan trọng của Thú Vui thì em tự hào vô kể. Yêu em như một Thú Vui!
    ***
    "... Có bao giờ cô nghĩ tới việc lấy nhau chỉ để... vui đùa không?"
    Rhett đã cầu hôn như thế đấy. Vậy mà rõ ràng là tất đàn ông trên đời này không một ai làm chồng nghiêm túc hơn Rhett cả. Một gã người Mỹ thoát ly từ trẻ và căm ghét sự ràng buộc của hai chữ "gia đình" lại muốn cưới vợ!
    Hãy làm những việc nghiêm túc nhất với tâm lý thoải mái như đang relax, ok?
    ***
    Chờ Đợi trở thành thú vui của em rồi đấy. Chẳng bao giờ khắc khoải, mòn mỏi hay mong ngóng cồn cào như thiên hạ nữa đâu. Em chờ anh! Chờ đợi anh về với em là một thú vui đáng giá đấy chứ. Vì... hì hì... khi ta bên nhau rồi thì hai đứa có thêm khối thú vui nữa.
    ***
    À, thức đêm không phải là thú vui đâu nhé. Chỉ thức đêm thế này để tìm thú vui online thôi. Đừng để em thức đêm với thú vui này nữa, mau mang thú vui khác cho em đi!
    ***
    Đêm và những thú vui... rúc rích...
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu !
    Vẫn thế...

    Được washabee sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 24/11/2005
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    NGhèo
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đi chết đi
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    thèm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này