1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    "...
    thỏ khỏằ'n nỏĂn hặĂn nhiỏằu nhiỏằu là mỏằâc nào hỏÊ cỏưu???

  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ừmmmmmmmmm..........
    Thở dài 1 cái
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    ADMIN
    Hic , sao mà cái từ này trọng trách nặng nề thế ko biết nữa , mai họp các Admin rùi , hic hic
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Anh biỏt em xinh rỏằ"i !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nản
    Chẳng hiểu sao cảm giác cứ nản nản thế nào ý,, chẳng múôn làm gì nữa cả
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi chẳng thấy topic nào hợp với tâm trạng của mình cả ....Chán quá ....Mình đang làm sao thế này ...........Buồn bực ,muốn khóc mà ko khóc được ,muốn hét thật to mà như có gì ngăn lại ....Sao thế này ...........Mệt mỏi quá rùi ,khóc ,khóc....,khóc...........Đồ chết tiệt ,mi đã làm cho ta thế này ...Ta hận người ...........Sao mình vẫn mãi thế này ....vẫn khổ về 1 người thế này
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng!!!
    Cảm giác này thật đáng ghét....
    Lo đấy nhưng chẳng thể làm gì được...
    Mày ơi, giá mà tao giúp gì được cho mày....
    Lực bất tòng tâm...
    Khó chịu quá...
    Hừm....
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Oái....
    gây chiến à..??
    Quá đáng..Ghét TA

  9. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn
    Chị load cái chữ Tàu ấy về điện thoại. Mình bảo: "Để em kiếm cho chị 1 anh có chữ Tâm."
    "Con ranh con", chị cười.
    Ừ, chị biết Nhẫn và anh có Tâm là tốt. Nhưng nếu ở với nhau thì ra gì hử?
    "Thế bà muốn gì hả bà? Sợ bà quá!"
    "Chị thích chữ Vàng".
    Rồi anh thích chị. Mình phải làm con ranh kỳ đà đi chơi cùng 2 người cho bà ý đỡ ngại. Mình biết anh có chữ Kim rồi.
    Bây giờ anh muốn ***g vào ngón áp út củ chị một cái Nhẫn Vàng. Chị lại chần chừ...
    Lát nữa alô cho chị, mình sẽ có nhiệm vụ support cho anh.
    "Chị ơi, chữ NHẪN cô đơn rồi đấy, cho nó cưới chữ VÀNG đi nhé!"
    Sắp được vui ké với hạnh phúc của anh chị rồi. Vui quá. Mùa cưới sắp đến.
    Chị ơi, em sẽ bắt đầu down load chữ NHẪN. Chúc em đừng có gặp phải người có chữ TÂM đi nào!
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết ! Cún con , đừng có dại mà yêu anh , khổ lắm đới !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này