1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Oái...
    Tuấn Anh mơ ngủ à??Sáng nay k uống cafe sao???

  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    MỎI
    Mỏi mắt quá !!!!!!!!
  3. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    KHOẺ!
    Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thực sự khoẻ như bây giờ.Khoẻ để học tập,khoẻ để chiến đấu và khoẻ để còn post nữa chứ.
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    BẨN!!!
    Sáng nay ,trời mưa!!!!Ko khí mát mẻ,tâm trạng sảng khoái sung sướng ...Đang hí hửng cười 1 mình ,1 thằng ranh con đi qua ,đánh võng 1 phát trước mặt mình ,rồi quay lại nhăn răng cười...............Ôi thôi mẹ ơi ,cái áo của con ..............Từ 1 cái áo trắng trở thành cái áo chấm bi............Điên cả người .....Bẩn kinh khủng ......Chẳng nhẽ phóng theo chửi cho nó 1 trận ...........Đồ vô ý thức
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    NIỆM
    Xin cho tôi một ngày thật buồn
    Và một ngày thật vui
    Giữa những ngày bình yên trôi đi lặng lẽ
    Xin cho tôi một lần
    một lần ... hồn nhiên như đứa trẻ
    Ngồi bên đời đếm những lá vàng rơi
    Tôi đi tìm tôi ở phía mặt trời
    Lửa thiêu đôi cánh mỏng
    Một mình chập choạng
    Khúc khuỷu đường dài
    Tôi đi tìm tôi trong những đền đài
    Hoang tàn và xa vắng
    Nghe như có tiếng sóng
    Vọng vào bờ nỗi nhớ xa xăm
    Một đời người một cõi giữa trăm năm
    Cũng hư vô tàn đi như cây cỏ
    Xin cho một lần được làm ngọn đèn sáng tỏ
    ...không cháy cánh thiêu thân(*)
    (*) một người gửi
  6. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhục nhã
    một ngày nhục nhã
    cả đời nhục nhã.
  7. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nào
    Dương Áo một ngày thu , mọi sự mới là khởi động cho một chuyến phà sang sông .Cây trơ , thuyền trọi , người ngơ ngác đời .Nhìn mấy thằng giai làng chăn trâu lại đập vào mặt cái biển làng to đùng thay cho biển chỉ dẫn bến phà : Cấm trai Thiên Hạ lòng thấy muội phiền nhiều hơn .Lúa đêm trổ hương đòng đòng , tự nhiên nhớ một người , một mùi và thèm được ôm ai đó , hôn ai đó ! Nào !
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khờ...
    Có một gã khờ ngọng nghịu tập làm thơ...
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cười ...............
    Cười nào ........
  10. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Gốc
    Anh có thể nói hay phán xét người khác thế này thế kia thì em cũng có thể phán xét anh được anh Net Wuốc Cơ ạ : Bu cái thằng mất gốc !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này