1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Loạn
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    CÀ CUỐNG
    Hu.... mẹ ơi .... đến đít rồi ... còn bao nhiu thứ chưa chuẩn bị kịp ... quả này khéo thành loại ba loăng quăng mất
    Được vts sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 01/09/2005
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cẩu thả!
    Hic sao mà mình lạij ghét tên nào không ủi đồ đến thế
  4. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vui
    Tự nhiên thấy vui lạ..Cứ như trút được gánh nặng gì ý
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thầy...
    Vậy là đã hai mươi sáu năm rồi phải không ạ?
    Thưa Thầy liệu con đã đủ lớn?
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TIỀN
    Lại chuyện tiền! Chồng kiếm được 3 triệu, lĩnh nửa tháng đầu 1,7 tr, đưa về cho mẹ 1tr, tiêu 100, còn lại 600 đưa vợ. Vợ giận, trả lại hết, nói anh đóng góp không đủ để tôi nuôi con.
    Con bé này tính toán thế nên nó khổ... Chung quy nói anh đưa mẹ nhiều hơn đưa tôi, có nghĩa anh chả yêu tôi lẫn con... Nó giận, nó nói anh cầm hết tiền về mà ôm mẹ...
    Tiền! Vợ chồng yêu mấy thì yêu, cuối cùng cũng vì chuyện tiền mà đâm yêu trở thành hận! Tại sao tiền trở thành thước đo?
    Tình cảm nhạt như nước ốc!
    CC
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    HỮU​
    Hôm nay CÓ CHIẾN HỮU vui bên mình. Tiếng cười rộn vang. DẮt tay nhau đi giữa dòng người đông đúc... NẮm thật chặt vào.. kẻo lạc...
    Rồi thì chằu nước tâm sự cuộc sống, công việc, tình yêu...
    HỮU.
    CÓ.
    HỮU.
    BẠN.
    HỮU.
    ... rất nhiều nghĩa của HỮU mà mình chưa biết...
    Biết mình hôm nay CÓ CHIẾN HỮU. Thế là đủ.
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngộ...
    Mỗi ngày đều mới...
    Mỗi ngày mới ta Ngộ ra thêm được nhiều điều...
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Trôi chảy!!!
    Hôm nay làm bài rất nhanh ....
    Việc mình định làm cũng làm được.....
    Ngoại trừ việc nghe trẻ con khóc nhiều quá....hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt....thế mà vẫn phải dán mắt vào máy tính....hic..
    Nhưng rất tốt vì hôm nay làm việc rất trôi chảy.....

  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Im lặng .....
    ..........Vẫn là sự im lặng .............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này