1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    LƯỜI
    Eo ơi sao dạo này mình lười học thế, ngồi trước máy tính mà ko biết viết gì. Mùa thu trời mát mẻ, lúc nào cũng buồn ngủ, chỉ thích nằm nhà ăn sushi và xem film kinh dị. 2 tháng 16 ngày nữa được về nhà rồi, ko đợi được đến ngày đó....Mau mau lên nào.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 12/09/2005
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Rối bời
  3. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nợ
    Nợ tình , nợ tiền, nợ đời điên đảo. Nợ cả cái ảo ảnh vô thường.........
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lại trống rỗng!!!
    1 tuần mới bắt đầu rùi ,1 ngày mới đến rùi ..........Mà mình vẫn vậy ...Chưa bắt đầu gì cả........Vẫn giậm chân tại chỗ.........Đầu óc trống rỗng ...........
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Họp!
    Cái sự họp!
    Sáng họp, chiều lại họp!
    Họp và họp!
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    NHỨC ĐẦU, NHỨC MẮT, NHỨC ĐỜI​
    ---->>>>> NHỨC NHỐI​
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ỨC CHẾ
    làm việc nhóm cái vẹo gì mà chẳng thèm nói năng họp bàn với nhau một lời nào cả ... thế thì cần quái gì đến cái gọi là nhóm chán ... ức chế không thèm nói ... bỏ đi ... online cho đỡ mệt óc
  8. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    LY
    Anh ở lại với phố phường đầy bụi
    Tiếng chim kêu thôi hót ở sau hè
    Những đám cỏ như vừa xanh trở lại
    Và sương chiều lãng đãng dưới vòm me
    Ly..................
  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    MỆT
    Sao lại mệt mỏi và chán làm việc đến như thế này cơ chứ?
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đau
    Đau đớn như khi em chặt bỏ một cánh tay của mình, như khi em cắt một nửa trái tim mình, như khi em không bao giờ còn trở về nguyên vẹn. Em đau lắm anh ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này