1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Phù phiếm
    Tôi đã từng yêu em , thương mến em , lo lắng từng lúc cho em ...Nhưng khi tôi chợt nhận ra rằng em coi chỗ này là phù phiếm thì há jì em bắt tôi phải tử tế , phải văn hoá , phải lịch sự , thanh tao .....v....v..... với những thứ trên này . Tôi có buồn , có chán chường , có nhiều thứ rất tệ hơn nữa , nhưng rồi nó qua nhanh lắm vì tất cả là phù phiếm như em nói . Nhận ra mình quá khờ khạo , tưởng rằng đã miễn dịch hết hoá ra chẳng phải vẫn còn jì đó nhớ về em . Lời hôm nay , hôm qua , ngày mai , có thể làm đau lòng nhau , nhưng thực lòng chưa bao giờ tôi muốn em vì tôi mà bị tổn thương .Chính xác là như thế .Và càng muốn rằng chẳng bao giờ tôi biết đau và tổn thương trong mình thêm nữa .Nhưng tôi buồn em biết không ? Buồn lắm , rất buồn , em có thể nói về mọi thứ , về nhiều điều tốt đẹp , nhưng nhìn lại xem em dã nói jì ? Không đòi hỏi được sự thân thiết quá mứa trên này ư ? Ồ không ! Trên này thì làm được cái jì nào ? RA ngoài nhìn em tôi nhiều lúc chạnh lòng , chạnh lòng lắm . Sao con người ta không thể sống như những gì người ta nghĩ ? Người ta nói ? Soa con người ta cứ muốn khoác trên mình những thứ đẹp đẽ trong khi mình chẳng thể nào đẹp được ? Tôi cần một chút thực tế .Nhưng ai cho tôi ? Em ư ? Bạn bè ư ? Hay là chính bản thân tôi ? Mọi thứ đổ vỡ rồi cũng qua với tôi .Đau đớn , chán chường rồi thời gian cũng hàn gắn liền vết sẹo lòng .Em đòi hỏi ở tôi điều jì ? Đến giờ tôi vẫn không biết .Thế em biết tôi đòi hỏi ở em điều jì ? Nhỏ thôi , một chút chân tình .Em có hay không ? Không phải không ? Trong mắt em tôi là jì nào ? Một thằng bờ bụi , vô văn hoá , mất dạy , khốn nạn đôi lúc đê tiện . Chính xác thế , tôi chẳng cần thanh minh cho tôi , chẳng cần ai đó nghĩ tốt cho tôi , tôi chẳng cần cái jì cả .Tôi biết tôi sống trên đời này tôi là thằng nào , thế nào . Một chút thực tế , một chút chân tình .Ồ không ! Phù phiếm .
  2. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bông hoa!
    Hôm nay lên mạng trêu một bông hoa - chắc là giận? Đừng thế nhé - mấy khi dở hơi mà
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Heee...........Bông hoa này cũng ko giận đâu ......Tưởng trêu được bông hoa là dễ hả????Hì................
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    BUỒN
    Tự dưng buồn kinh khủng....mong rằng sẽ qua nhanh, dạo này hay down quá

  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Bất lực
    Trong gia đình, mình như con búp bê 25 tuổi, không có quyền tự quyết trong bất cứ việc gì, công việc, tình cảm riêng tư. Mình như người đi ăn cỗ, người khác dọn sẵn, mình chỉ việc ăn, ăn bất cứ thứ gì người ta dọn, không ý kiến, không đòi hỏi. Lắm lúc thấy mình ở trọ trong chính nhà mình.
    Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận
    Ngày xưa lận đận không biết về đâu
    Về đâu cuối ngõ về đâu cuối trời...
    Cuối ngõ, không phải là căn nhà của mình sao?
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 12/09/2005
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có!
    Có!
    Có!
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    SẢNG KHOÁI​
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp vào đây post từ này thì đã thấy Nhím, đồng tâm đồng ý nhỉ hì hì
    @Hoa: có gì đấy, ko cho tôi với, tôi cũng muốn có
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi
    Ngày nào em cũng chờ đợi, sáng ra mong cho trưa đến, trưa đến mong cho chiều về, chiều về mong cho đêm mau qua, ngày mau tới, thời gian ơi, hãy trôi nhanh nhanh dùm...
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đích
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này