1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Vậy hãy NHỚ đi, QUÊN được ngay, kinh nghiệm rùi cậu ạ
  2. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    MỆT MỎI
    Cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ, lo lắng quá nhiều điều. Không đủ sức từ lâu rồi, nhưng vẫn cứ cố lê lết cho hết từng ngày!
    Mệt mỏi với nhứng mối quan hệ.
    Mệt mỏi với việc học vốn chẳng mấy khả quan
    Mệt mỏi với lo lắng tiền nong
    Mệt mỏi với nhớ nhung, chờ đợi
    Mệt mỏi với hi vọng
    Mệt mỏi khi hi vọng rồi thất vọng
    Mệt mỏi...
  3. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cáu
    *** thằng đệ , chưa nặn bệ đã nặn bụt , có lẽ mình sai !
  4. daikho720

    daikho720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đau
    có những nỗi đau không thể khỏi
    ngày nào còn thở là còn đau .
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    BỨC BỐI
    Đôi khi nhiều việc thật bình thường .... cứ ngỡ rằng cuộc đời cứ thế đều đều và đều đều .... nhưng thật bức bối làm sao khi bị cuốn vào cái vòng đều đều và đều đều đó
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Quên ...........Ko quên
    Tôi cứ ngỡ tôi đã quên được bạn .........nhưng có lẽ chẳng bao giờ...........rồi tôi tự hỏi mình đến bao giờ bạn sẽ trở lại như xưa
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ĐI...
    Chẳng hiểu sao trong đầu lúc nào cũng xuất hiện từ này, lúc nào cũng chỉ muốn đi vì có đi thì mới nảy sinh được nhiều ý tưởng hay, có vận động mọi thứ mới tuôn trào ra và cứ như thế, về chỉ trong 1 thời gian rất ngắn có thể làm được rất nhiều. Thế nên đi trên đường nhưng đầu óc cứ để đi đâu, ngơ ngác bần thần----> nguy hiểm nhưng vẫn cứ....đi
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    CHÁN[/size=3]
    Sao lại chán thế này? Chẳng còn chút cảm hứng và say mê để làm những gì mình thích như trước nữa. Sao lại nhìn cuộc sống một cách thờ ơ và hờ hững như thế này? Tại sao chứ?
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 24/08/2005
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    THẤT VỌNG!!!!
    Đã biết nhưng vẫn cứ tin ... để bây giờ mới thế...
    Nhưng chả làm sao cả....đời là thế.....chấp nhận
    Mai lại hy vọng tiếp.....
    Điên....một ngày thế này mà tâm trạng k0 ổn định...
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc - vì rõ ràng biết mình đang yêu và được yêu, không biết có là mãi mãi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này