1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên
    Chắc thế rồi , anh là thằng vô duyên . Không duyên ! Chính xác thế . Tự lúc nào ấy ta hỏi nhau vì sao ta có lúc xích lại gần nhau đến thế ? Tự lúc nào ấy ta hỏi nhau vì sao ta xa nhau ?
    Có lẽ anh chẳng cần biết , có thể là tại anh , có thể là tại em , có thể tại môi trường sống hai đứa không giống nhau .Tự lúc nào ấy ta hỏi mình vì sao không còn jì để nói ?
    Anh đã chẳng cần buồn nữa , cũng chẳng cần đau thêm nữa , chẳng cần phải than với ai đấy sao cuộc sống anh lại chán chường đơn điệu và tẻ nhạt đến thế .
    Chiều nay về , anh sẽ xách máy đi , lại đổ lòng mình , hồn mình vào cỏ hoa và những khung trời lơn , bao la , mênh mông .Và trong đó có một mình anh nhỏ bé .
    Có những lúc anh đã khóc , dù nước mắt không rơi ra , nhưng tiếng khóc của người đàn ông cũng không kém phần nức nở , anh tin là thế và chấp nhận cho lòng mình chảy xuống , rơi hẳn vào sâu lòng đất , thấm hết và ướt .
    Vô duyên .Cả đời này anh vẫn cứ vô duyên thế , anh chẳng giữ lại jì cho riêng mình .Ngày hôm qua , hôm nay , anh không giữ jì cho riêng mình để biết mà gặm nhấm cả nỗi buồn hay niềm vui hạnh phúc .Hoặc giả là cả ngày mai nữa , anh sẽ tới , chính xác thế .Anh cũng chẳng giữ lại cho riêng mình cái jì , kể cả tình yêu mà anh dành cho em cũng thế , chẳng giữ lại làm jì nữa .Chẳng để làm jì .
    Vô duyên lắm .Anh biết thế từ anh lâu lắm rồi không phải chờ em nói .
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Cải bắp
    Hôm nay mình không chỉ làm "lá cải" nữa mà phải làm cả cái "bắo cải" to đùng. Hichic
  3. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mèo!
    Nhìn chỗ nào cũng thấy mèo, rặt mèo với mèo!
    Rõ là mèo!
  4. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Say
    Thôi thì hãy uống cho say
    Miệng cười khanh khách mặt gay gay hồng
    Tình đời đâu có mà mong
    Sầu chưa bán được còn đong nỗi gì​
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa! chưa uống mà say
    Miệng cười tủm tìm, mặt hây hây hồng
    Tình đời ngang chén rượu nồng
    Sầu, vui bởi khách má hồng mà ra... ​
  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Dị ứng!
    Hồi chiều chỉ ăn có mấy con ... tôm mà cũng bị dị ứng. Tự dưng phù cả mặt! Khiếp, lại vội vàng chạy tìm Dì, Dì tiêm cho 1 mũi, đưa thêm mấy viên thuốc rồi an ủi: Cơ địa người mày thế thì chịu thôi. Mà cũng chán thật, người đã ốm tong teo thế mà ăn gì cũng bị dị ứng.
    Chán như con dán!
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mặ
    H hÂm, hôm qua C mặĂ 'ặỏằÊc ôm bỏĂn..... Lúc 'ó K và TH nhơn thỏƠy 2 chúng mơnh ôm nhau, bỏằn nó hò hât cặỏằi ỏ** lên......., bỏÊo là chúng mày dỏằY hặĂi, nóng thỏ này ...ôm nhau làm gơ MặĂ thôi chỏằâ ôm H thỏưt chỏc M ghen chưt
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    CRY.......................
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    THỨC
    Ái chà, lại thức đêm rồi nhé. Hai đêm vừa rồi ngủ từ 10h đã đủ hồi sức!?!
    THỨC đêm THỨC hôm...
    Trí THỨC...
    Giả định THỨC... A đây rồi... Giả định THỨC...
    Nếu tôi cao thêm 20 phân nữa và vòng ngực thêm 25 phân nữa thì tôi sẽ đi thi hoa hậu áo tắm.
    Nếu tôi mới 18 tuổi thì tôi sẽ nũng nịu với anh và nói: "Cún yêu anh cực, anh biết không?"
    Nếu tôi có thằng cháu nội 15 tuổi ở bên cạnh thì tôi sẽ bảo với nó: "Bảo với ông nội của con là bà nội nghi ngờ ông nội có bồ bịch!"
    Nếu tôi có tiền rủng rỉnh thì tôi sẽ bay sang Torino xem trận đấu sắp tới của Juve trên sân nhà.
    Nếu... <---- giả định THỨC phỏng?
    Ôi đói quá... THỨC ăn... Sáng bạch ra nhất định phải ăn sáng tử tế!
    À, còn THỨC nữa... Đánh THỨC một trái tim đang ngủ...
  10. elbe

    elbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bực mình!
    Dốt chưa, người cần nhận thì không được nhận, kẻ không cần thì lại mang cho. Chắc phải thế thôi, chắc sẽ còn nhiều lần sau như thế. Sao phải làm thế, ờ cứ làm thôi, làm để ngày càng hiểu rõ hơn cái cảm giác ấy, hiểu đến mức sẽ có lúc không còn cảm nhận được nữa, vậy là với hoàn cảnh như vậy, sẽ chẳng muốn bực mình
    Được elbe sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 15/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này