1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ối giời Ạ ! hị hị ! Sao thế ?
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    chán
    chán hẳn .... một ngày miệt mài làm nhưng chẳng tập trung nên kế quả thu được như ku*t'' .....
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Vấp!!!!
    Từ sáng đến giờ vấp ngã 2 lần .Ko hiểu hôm nay cái ngày khỉ gì.Vừa đau vừa xấu hổ............Hiiiiii...Mà buồn cười thật...Đi kiểu gì mà dép 1 đằng chân 1 nẻo.........
  4. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc chắc đang để đến anh nào chứ gì
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hì............!!!Mà anh Squall có avatar mới nhé!!Định cạnh tranh với chị mactoc hả?????
  6. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bông hoa!
    Khà khà... lâu lâu rồi mới lại thấy bông hoa!
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá...........Có người nhắc đến mình!!!Này ,ko cần spam bài thế đâu!
  8. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa sao lại sợ thế? Làm hoa cho người ta hái cơ mà, mà đã hái đâu cơ chứ?
  9. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cầm cố
    - Ở đây không cầm cố tâm hồn .
    -Anh lấy ít thôi !
    -Nhưng em không cần
    -Có lẽ anh sẽ không buồn
    -Em cũng mong là như thế .
    Nếu em cho tôi một cơ hội , thì chắc chắn không có quá nhiều những thứ huyễn hoặc trong nhau , nếu em cho tôi một tâm trạng tôi tức khắc biết em đang cần jì . Mọi cái giá phải trả tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ trả hết nổi , tôi biết chấp nhận những jì phản hồi về mình , chắc chắn sẽ chẳng có một than phiền nào . Em cho tôi được cầm cố tâm hồn mình trong em . Điều ấy có lẽ sẽ là không tưởng ? Tôi biết thế nhưng tôi không muốn mang ra giữa chợ bán thứ có mà như không có jì của tôi ấy , và chờ em .Dù không một chút cơ hội , dù biết không là jì cả với em , nhưng tôi tin rằng tôi sẽ có đủ thời gian để trói hồn mình lại và xin nguyện làm tù binh mãi mãi cho em . Chắc chắn là như thế dù tôi chưa bao giờ hứa trước điều jì .
  10. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khoái​
    Hôm qua một chú bé da đen, đầu trọc, chân đi gà, đi best đỏ, chạy xe ôm gào vào mặt mình: "Đây! đây! đi đường này!", rồi quay lại thủ thỉ vào tai em gái mình: "Thằng kia chưa đủ lớn để biết đường Hà Lội!" hahha cười khoái trá, cứ gọi là khoái ti tỉ. ờ mà đúng rồi mặt vẫn còn búng ra sữa. Đi thì thôi về đến nhà vẫn lần mò sờ ti mẹ. Em vẫn còn bé lắm, chẳng biết gì đâu các chị ới ời ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này