1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vui!
    Hôm nay có người bạn được thăng chức, lên xếp, rủ mình đi uống sữa chua, thấy vui lây, cho dù không phải chức của mình. Ôi, sao lắm người lên sếp thế để mình mãi làm nhân viên thế này!
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cũng Vui
    Hôm nay được tiền truy lĩnh lương. Thêm "đạn" cho 1 tuần
  3. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngốc
    Lúc nào cũng thấy mình khờ dại và ngốc nghếch..Sống thật với bản thân mình một chút đi chứ ..Ngốc quá đi thui..Chạy thẳng đến đó và nói rằng..Tớ nhớ bạn lắm..Bạn tha lỗi cho tớ đi thì làm sao? Cái tự ái của mày cao gớm nhỉ?? Rùi tự chuốc khổ vào mình thôi..Cố mà ngốc nữa đi
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đạp nó xuống mà lên chứ em .
  5. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bướng!
    Cậu luôn bảo tớ bướng!Lạ thật, tớ không bướng cơ mà. Tớ chờ ăn kem cậu gửi vào cho tớ, tớ lười làm việc quá, tớ ngồi mà chưa làm được cái gì cả. Tối chắc tớ bắt xe ôm về quá . Xui! Nhỉ?
    Câu ăn hiếp tớ vừa thôi....
  6. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đen
    Không đen sao được khi chiều quyết tâm lắm mới xách túi đi học để dành những ngày khác nghỉ thì tới nơi mới biết lịch học đổi sang sáng mất rồi! Chả có đưa khốn nạn nào nhắn tin cho mình 1 câu!
    Nhớ
    Chẳng biết anh thế nào nữa. Ghét quá đi mất. Cứ cho mình chờ đời thế này hay sao! Điên lên theo đứa khác!
  7. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hãm
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chó​
    Dạo này gặp nhiều chó quá! Lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm một điều ra đường gọi chó bằng anh. Vậy mà cũng phải đạp cho vài phát để nghe những tiếng ong ỏng xem có vui tai. Thế nhưng tịnh một không gian yên lặng. Chó đang gác mõn, suy tư? Không! đang cum cúp ở một góc tìm *** còn sót lại trên giấy vệ sinh của một lũ trĩ đo vội cũng được nửa mét.
    Nhiệm vụ của chó là trông nhà, gác cổng vậy mà tất cả rủ nhau đi tìm ***. Đặc tính của chó đã được phản ánh một cách trực quan sinh động và vô cùng biểu cảm. Phen này ông quyết buôn phân nát bán cho chó mõm.
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Một cảm giác nhớ nhung của mình dành cho em .
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tức,Cay
    Điên thật .......Trong người âm ỉ cục tức từ hôm qua ,hôm nay bộc phát thật rồi ........Tức quá ,tức quá........Bây giờ chỉ muốn kiếm thằng nào để chửi nhau với nó ......Tức ....Điên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này