1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Ngồi online từ sáng đến tối giờ mới phát hiện ra có người muốn đi buôn dưa trái mùa.
    Chuột đang ngồi tăm mồi hử........
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    PHÍ HOÀI
    Em tưởng là giếng sâu, em nối sợi dây dài
    Ai ngờ giếng cạn, em PHÍ HOÀI sợi dây...
    Thằng đàn ông ngần ấy tuổi đầu mà nói một đằng làm một nẻo;
    Thằng đàn ông ngần ấy tuổi đầu mà còn phí thời gian công sức cho những cái gọi là "sự thật" chẳng ảnh hưởng gì đến danh dự hay miếng cơm manh áo của mình, của người thân mình;
    Thằng đàn ông ngần ấy tuổi đầu mà không đàng hoàng, nghĩ gì không dám nhận, sống cứ phải giả dối;
    Thằng đàn ông ngần ấy tuổi đầu mà còn bao biện hành động của mình là "bị phân công"... Dễ chừng cái việc răm rắp làm theo "phân công" ấy nó đem tiền của danh giá về đấy? Nếu không thì sao không dám nhận đấy là trò tiêu khiển bỉ ổi? Mà không biết là những cái đứa xúi bẩy nó có cười thầm là "cái thằng rỗi hơi, làm những trò không đâu như thế mà cũng nhận làm";
    Thà cứ ưỡn ngực mà rằng: "Ta làm vì ta thích, ta muốn thử... biết đâu có cái DÙNG TẠM"....
    Thà cứ như thế thì còn thông cảm được;
    Ai đời lại cứ bao biện;
    "Cô không thích à? Tôi cũng ghét lắm";
    Thế mà còn nửa đêm đi tìm cái không thích với ghét ấy đấy;
    Thằng đàn ông ngần ấy tuổi đầu mà cứ thích sống giả dối...
    Những mong tìm được một lòng giếng sâu rộng chất chứa bao giọt yêu thương;
    để được soi vào và thấy chính mình trong đó;
    để được ngày ngày thong thả vốc từng ngụm ngọt lành cho đã cơn khát cháy lòng cháy dạ;
    để được đêm đêm bình yên múc từng gầu nước trong văn vắt dội lên mái tóc rối bời và cơ thể trần trụi, gột rửa hết bụi bậm nhớp nhơ trên đường đời;
    để được...
    Ấy vậy mà rồi bỗng chốc vỡ tan tành những mong ước còn nóng hổi;
    Giếng cạn là thế;
    Nước vẩn đục mất rồi;
    Thật là PHÍ HOÀI sợi dây;
    PHÍ HOÀI một thuở ngỡ giếng sâu...........
    ............
    ..................
    ............
    ...................
    .............
    ..........................
    .....
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu!
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    CỦ CHUỐI
    Mới sáng tinh mơ đã phải đụng chạm tới ai đó .. chỉ biết cười trừ xin lỗi .. có thế thôi mà lại bị gây sự rồi thành ra bị mang tiếng con nhà mất dạy .. Ngẫm tự hỏi cái từ mất dạy thực ra nó có nghĩa là gì mà mất công mười mấy năm học phổ thông của mình bỗng chốc bị phủ nhận sạch trơn ... Ngẫm đời lắm lúc củ chuối .. ngẫm người lắm lúc còn củ chuối hơn ..
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    TƯỞNG

    Tưởng bở quá nhiều điều, nhiều thứ về cuộc sống, về con người, về cả bản thân mình nữa, để đến giờ tất cả còn lại chỉ là cảm giác mệt mỏi, chán chường và rợi rã.
    Không biết mình cần gì, muốn gì, làm được gì.
    Tất cả cuối cùng cũng chỉ là tưởng
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bạn bè
    đôi khi mình ghét thật...muốn biến quách tới chỗ nào chả có ai nữa thì tốt.!...chiều đi khảo sát...ặc ặc làm cái quái gì mà bài tập lớn bài tập nhỏ...đề tài nhỏ đề tài lớn
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Lầm tưởng
    "Người ta không ưa mình thì thôi, cứ níu kéo làm gì!!!"
    Câu nói tình cờ của ai vận vào mình lúc này thật đúng quá chừng. Ừ, sao tôi dại khờ vậy tôi ơi, sao tôi lầm tưởng nhiều vậy, để giờ thấy lòng thật tổn thương. Quay đi và khóc, cuộc sống rồi cũng sẽ trôi qua, đừng muộn phiền nhiều, đừng hoang tưởng nhiều, đừng quá lầm tưởng chỉ chuốc lấy phiền não mà thôi. Vĩnh biệt những hoang tưởng, những tình cảm tốt đẹp một thời, dù người ta có là ảo với mình, mình vẫn mỉm cười mà ngẩng cao đầu rằng mình đã hết lòng hết dạ, chấm dứt hoang tưởng kể từ đây. Bình yên tôi ơi!
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 21/09/2005
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện nghĩ mãi cũng chẳng ra. Không còn người bạn ảo đó của chị, chị buồn em cũng buồn, nhưng chị còn có bọn em mà, một lũ khỉ quậy phá
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ không bao giờ buồn với những người mình chưa hề thương mến. Mình sẽ không bao giờ buồn với những người mà mình chưa hề đặt nơi đó bao là sẻ chia, nương tựa và niềm tin. Mình sẽ không bao giờ buồn với những người mình đã dành quá nhiều tình cảm dù có những lúc họ làm mình tổn thương. Mình sẽ không bao giờ buồn nếu minh đừng tin rằng tình thân này là thật, rất thật trong một đời sống ảo, để bây giờ bị thương tổn nặng nề...
    Sông Đà, em có hiểu những điều này không?
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm
    Càng ngày càng ngẫm thấy những lời bạn đã nói với tớ đúng thật! Nhân tình thế thái ai cũng muốn nhận phần thắng và phần đúng về mình, chẳng ai chịu xỏ chân vào giầy của người khác để xem người khác đang nghĩ gì và hoàn cảnh hiện tại của người ta thế nào, mà chỉ thích người ta phải giải thích, phải làm theo ý mình. Thì thôi, mình cứ ừ, ừ, tôi sai đấy, tôi xấu đấy, mặc kệ người đời tiếng đời thị phi, tôi cũng vẫn là tôi, đố ai thay đổi được tôi đó, trừ khi người ta đúng và thuyết phục được tôi! Người ta có thể làm tôi cười tôi khóc nhưng đố ai thay đổi được những gì tôi nghĩ. Tôi là người Việt Nam đặc trưng nhất, và tôi là người bảo thủ nhất trên đời, ha ha ha. Nếu tôi đã thích món bò hầm vang đỏ thì có nghĩa là tôi sẽ thích mãi món đó thôi. Tôi vừa phát hiện ra một kiểu tắm mới! Ha ha ha
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nhịn.
    Nhìn cuộc đời Má, con học được từ nhẫn nhịn, từ nhẫn nhịn theo Má xuyên suốt cả cuộc đời. Con đang học gương Má, từng ngày từng ngày. Tại sao có đôi lúc buồn quá lại quên mất từ này, quên mất gương Má? Má ơi, giờ con nhớ rồi, giờ con biết rồi, nhẫn nhịn hóa ra sẽ ít tổn thương hơn. Một lần sai lầm duy nhất này thôi, con hứa với Má sẽ lại nhẫn nhịn, học nhẫn nhịn để tránh cho mình hết những tổn thương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này