1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    uh, tất nhiên rồi, chẳng ai chịu xỏ chân vào giầy của người khác, mà có xỏ thì nó chắc gì đã vừa.
    Nhưng mà tớ hỏi cậu này, người Việt Nam bảo thủ thế sao, thảo nào mẹ tớ cứ mắng tớ bảo thủ . Tớ chẳng chịu nhận mình sai đâu, người khác có bảo tớ sai, tớ cương cổ lên cãi là tớ đúng, người khác bảo tớ xấu, tớ nói tớ đẹp.
    Tớ thì ko thích mãi cái gì được hay sao ý, sở thích thay đổi theo thời gian, hồi nhỏ thích ăn rau xào, lớn lên lại thích ăn đồ luộc, hồi trước thích dầm mưa, bi giờ thấy mưa là sợ ....
    Cậu phát hiện ra kiểu tắm gì hay vậy, chỉ cho tui với, lại đua đòi roài
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!
    Em nhớ chăng quãng đời êm ái
    Thuở đôi ta đương tuổi xuân nồng
    Thuở tim nhỏ chỉ có hai mơ ước
    Đẹp áo quần và mê mệt vì nhau
    Thuở tuổi em và tuổi anh cộng lại
    Tính làm sao cũng chỉ bốn mươi
    Trong tổ ấm nhỏ nhoi khiêm tốn
    Đời trong lành dù đông đến vẫn xuân tươi
  3. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tình​
    Tình cảm!
    Tình hoài?
    Tình ơi là tình!
    Tôi say tình cũng như tôi say trăng, say người thục nữ, say kinh cầu nguyện, say trời tương tư...
    Tình không những chân lưu trong khí huyết của hồn tôi, tình còn lưu lộ ra làm da nong nóng, hồng đào như trứng gà so. Tình còn trút ra ở đầu mày, cuối mắt, đằng môi. Và thiết tha chưa, lời nói bằng hơi thôi đã bối rối vì mê....
    Tình dồn lên giấy trắng: ý tôi bỗng rung rung và đọng lại đây như trăng đọng ở dưới cầu.
    Tình thoát ra ở điệu nhạc mênh mang trong bờ bến của chiêm bao, yếu đuối, run rẩy trước làn gió ngọt ngào.....
    Tình tiết ra theo tiếng hót của chim non, phối hiệp với sóng điện không gian.
    Tình còn nuôi mãi trong nguồn ánh sáng thiêng liêng và sợi tơ thanh khí của đêm hào hoa còn run lẩy bẩy vì tức tối vì không nói được ra lời.
    Và đây là dòng nước cuốn khúc ly tao, có ai biết là tình đang man mác?
    Ôi chao ơi! Thơ tôi bay cao vót qua lâu đài nước mây, là tình tôi đang phơi phới. Đừng có ai đi trong nguồn hương mà va nhầm hồn phách của tôi!....
    Tôi làm mất tình rồi, giờ tôi đang kiếm đây. Không biết những tiếng hát đầu mùa có gặp cùng chăng?
    Thôi thôi! Đã có cô vãi non nào chặn bắt tình tôi, đem về chùa đốt ra khói hương thơm.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mình ghét đàn ông thế này...
  5. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    THƯƠNG
    Thương một người, một bé trán nhô bướng bỉnh...thương lắm bé có biết không? Chợt chùng lòng khi bé buồn ....chợt thấy lo lo khi bé nói đi viện? Bé đã đỡ hơn chưa? Bé ơi mình biết phải làm sao vực bé dậy đây? cố lên bé nhé....Điện thoại bé sắp hết tiền rồi à? làm sao mà nhắn tin đây nhỉ...Bé ơi cố lên ....hết mưa rồi sẽ nắng, hết khổ sẽ vui mà....Mưa ở Huế hay dầm dề lắm ...nhưng rồi sẽ nắng lên thôi!
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, một người đàn bà sâu sắc, chẳng bao giờ gọi bất cứ 1 ai đấy mang giới tính Nam là Thằng đàn ông cả!
    Ngay cả Sờ các lét, một cô gái sống rất bản năng, đúng như những gì cô ấy có cũng chẳng bao giờ gọi ai là thằng nọ, con kia... Theo mình, nếu đã đọc Gone with the wind và thích nó đến thế, thì cũng nên hiểu ý tưởng gửi vào cô Sờ các lét ngông cuồng ấy, cundc ạ
    Chúc vui, và mau lấy lại được cân bằng. Ko khó lắm đâu!
  7. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hị hị .. ngày hôm nay đọc lại cái này :
    Khúc si
    Anh phiến diện
    tìm cuộc chơi nhạt nhất đời mình
    nâng niu bằng cảm xúc
    bằng cấm kị nghề .
    Khúc si
    Tợ một cái bánh không biết nhân bên trong
    làm bằng thịt lợn hay thịt chó hay dù chỉ bằng ngũ cốc xanh hoặc cái jì cũng được
    Không biết !
    Có làm sao không ?
    nếu dùng đường hoặc muối , hoặc mắm
    mà ướp và tưới tắm lên chút hồ tiêu cay xé lưỡi để tăng thêm phần cảm khoái
    Anh phiến diện nhìn nhận nó
    nhận ra cái vỏ xanh và nghĩ rằng bên trong còn rỗng
    Rất rỗng !
    Tựa hồ mọi thứ thay thế nhau hoặc lắp lẫn
    dẫn suất để gá bằng cảm xúc không phải của mình mà của chính nền tảng đầy bụi sắt gỉ sét .
    Viết thử một chữ Trung
    bắt đầu bằng việc đóng khung và chia hai miền giới tuyến
    Anh đã thử xoá đi vệt giữa để nhìn vào trong nó
    hoặc đứng trong đó
    Nhưng mãi mãi chỉ đứng ngoài cửa Khẩu
    Nhìn vào suy luận :
    Bên trong không còn cảm xúc thì lấy lòng mình ra mà trải
    như kiểu
    Không có thịt lợn làm nhân bánh lấy thịt chó làm nhân -Có sao đâu !
    Anh phiến diện không hiểu tình yêu là gì nữa
    Khúc si
    Khúc si
    khúc si ....
    Anh lẩm bẩm đọc lại từ Lão Tử
    Nhận ra mình Vô vi .

  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vui!
    Vui thật! Lâu rồi mới vui như vậy! Vui sướng thật lòng!
    Vui qua ánh mắt!
    Vui trong trái tim!
    Vui!
    Tôi vui!
    Vui lắm!
    More than words can say!
  9. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không gặp, chúc mừng cậu nhé, thật lòng chúc mừng cậu. Bây giờ mà có người bạn nào mà có thể "VUI more than I can say" thì thật là HẠNH PHÚC.
    Mong mình cũng sẽ có 1 ngày được viết từ VUI trong topic nè.
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thượng lộ bình an.
    Thượng lộ bình an nhé Anh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này