1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Xoá.....Viết ...Xoá...Viết....
    Viết ,rồi lại xoá...Xoá rồi lại viết...Muốn viết cho bạn mà chẳng thể viết nổi cái gì.Sao thể nhỉ???
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nhạt!!!
    Nhắn cho bạn!!!Sao mà thấy nhạt thế!!Như nước ốc vậy:"Bạn thế nào rồi,khoẻ chứ.Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé........"Như 1 nghĩa vụ.....Làm sao nhỉ???Tôi thay đổi hay bạn.....Sao đây!!!
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tiếc !

    [nick][nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 21/09/2005
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    CÁU
    Bực mình lắm rồi đây. Sao những việc của người khác hoặc relevant cho người khác thì cứ đổ vào đầu mình chứ. Mình là người thường chứ có phải có 3 đầu 6 tay đâu
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hẩng...
    mới đó còn cười đùa vui vẻ,chỉ vào phút sau có một chuyện bé xíu đã thay đổi liền..Mình cứ thấy hụt hẩng thế nào ấy.Mặc dù vẫn nhăn răng ra cười nhưng nụ cười chua xót và lòng thì đau ...Bạn and Bè

  6. tea_lady

    tea_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ngu
    mình thật ngu,nhớ anh để làm gì?đã nhớ thì thôi cố chịu đi,lại đi anh gọi anh lên mạng lđể mà nghe ăn mắng...để lại buồn tiếp...chẳng ai ngu như minh!!!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    BUỒN CƯỜI​
    Đọc mấy dòng lộn xộn, nghĩ cứ BUỒN CƯỜI....
    Nghĩ cứ BUỒN CƯỜI...
    Mình định kết bằng "Đàn ông NÔNG NỔI giếng khơi", thế rồi lại cắt câu đấy đi để lại câi "Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Vì sao? Vì muốn đẩy cái câu kia ẩn đi. Vì muốn người ta đọc cả một bài về giếng, về đàn ông, rồi bỗng kết bằng đàn bà thì sẽ khiến cho suy nghĩ sâu hơn, càng sâu nữa khi đọc câu đó lại liên tưởng tới câu ẩn đi. Và rồi sao? Và rồi người ta sẽ hiểu cái câu ẩn đi đó mới là kết bài. Ẩn đi... ẩn đi... ẩn đi cái chữ NÔNG NỔI!
    Ấy thế mà có người lại bôi vàng cái câu kết bài ấy lên. Cả cái bài đấy là nói về ĐÀN ÔNG, thế mà lại cứ lăn tăn về cái câu nói về ĐÀN BÀ ấy. Cái câu kết bài ấy chẳng qua chỉ là cầu nối đến cái câu ẩn đi thôi cơ mà? Chắc không thuộc ca dao... Chắc chẵng nghĩ sâu được hơn sau mỗi lời nói đâu nhỉ? BỘc tuệch bộc toạc, hiểu biết , cảm nhận nông cạn thế nhiếu khi cũng là cái hay...
    Nghĩ cứ BUỒN CƯỜI...
    Hiểu biết, cảm nhận nông choèn choẹt như thế mà lại lên cái giọng dạy đời mới hay chứ. Nhớ lúc vào topic kia thấy mát mẻ chị brownie là "người trưởng thành"... sao mà BUỒN CƯỜI thế... Kiểu ở đâu cứ thích lên giọng dạy đời người ta thế nhỉ? Hay thấy người sang bắt quàng làm họ... tuy là cách bắt quàng nó cũng hơi ngô nghê... Nghĩ cứ BUỒN CƯỜI.... Đang dưng lại nhắc đến "Sờ các lét"... thì rõ là một cách thấy sang bắt quàng... ngô nghê tợn... Nghĩ cứ BUỒN CƯỜI....
    Nghĩ cứ BUỒN CƯỜI...
    Giá con mẹ Scarlett nó biết tiếng Việt thì nó cũng gọi ối "người thuộc phái Nam" là THẰNG đấy nhỉ? Rồi nó cũng gọi "thằng nọ con kia" loạn cả lên ý chứ. Khốn nỗi nó lại là người Mỹ, đếck biết Việt Nam là nước nào, ở đâu... Nghĩ cứ BUỒN CƯỜI... Nó không biết tiếng Việt, mà tiếng Mỹ nhà nó lại chẳng có từ THẰNG đâm ra nó chẳng bao giờ gọi ai là THẰNG cả... đâm ra lại được cái tiếng "sâu sắc" mới lucky shot chứ... Nghĩ cứ BUỒN CƯỜI...
    Nghĩ cứ BUỒN CƯỜI...
    Cái trò cứ phát biểu linh tinh về tác phẩm nọ kia... BUỒN CƯỜI.. Thế nào là " nên hiểu ý tưởng gửi vào cô Sờ các lét ngông cuồng ấy, cundc ạ" ??? Động chạm đến ý tưởng mới gửi gắm thì phải chứng minh phân tích ra chứ nhỉ?... BUỒN CƯỜI... Làm ra cái vẻ am hiểu... BUỒN CƯỜI.... Thế cái ý tưởng đấy nó là cái gì? Nói xem nào!.... BUỒN CƯỜI.... Mà cứ lảm nhảm là "nên hiểu ý tưởng gửi vào"... thế thì cũng nên hiểu cái ý tưởng mình gửi vào cái câu bôi vàng vàng ấy chứ nhỉ? Ý tưởng rõ mồn một là buộc người đọc nhớ đến vế trước của câu ca dao đấy... rõ mồn một ở cả cái bài về giếng đấy... Cũng nên hiểu ý tưởng gửi vào... Nghĩ cứ BUỒN CƯỜI....
    Nghĩ cứ BUỒN CƯỜI...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nói người khác, vắt tay lên trán đã em Cảm ơn đã phát biểu một điều đúng như cái tít tồ em đặt lúc 4h hơn sáng nay . Chị khác em là chị ko lấy chuyện người khác để nói Thế người ta gọi là "trưởng thành" em ạh!
    Đôi lời, nhắn em!
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 22/09/2005
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lo!
  10. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Hai người một là chị một là bạn.
    Chị là người lớn tuổi, chị từng trải, vì thế khi gặp tôi, chị hiểu tôi đang cần gì, tôi đang ở trạng thái nào, chị biết tôi khó khăn thế nào khi bước đi được một bước. Chị giúp tôi có được niềm tin vào cuộc sống, chị dạy tôi quên đi nỗi đau, chị dạy tôi cách yêu thương, đón nhận tình cảm của người khác. Chị cho tôi nhiều, rất nhiều mà chẳng nhận được gì, với chị tôi có thể khóc, tôi có thể nói thật, nói tất cả mà với bất kỳ một ai đó tôi ko nói được. Chị hiểu tôi, chị kỳ vọng ở tôi.
    Bạn là người bằng tuổi tôi, bạn cùng thời với tôi, bạn hiểu những gì tôi suy nghĩ, bạn biết những gì tôi trăn chở, bạn chia sẻ với tôi, và điều quan trọng nhất bạn ở bên tôi khi tôi khủng hoảng, khi tôi cần. Bạn giúp tôi có thêm niềm vui, có thêm nụ cười.
    Hai người như thế một người cho tôi niềm tin, một người cho tôi niềm vui, nhưng sao tôi lại buồn. Tôi buồn
    Tôi ko hy vọng gì khi viết bài này, nhưng lại mong 2 người đừng làm buồn nhau nữa, bởi vì còn có một người khác đau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này