1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    NGẠC NHIÊN.
    Ngạc nhiên về mình
    Ngạc nhiên về bạn
    Ngạc nhiên về những suy nghĩ
    Ngạcc nhiên về cuộc đời...
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    BUỒN
    Tự dưng lại buồn tệ sau 1 ngày thật vui. Hơ, mình kiểu gì ấy nhỉ, biêng biêng à, cần phải thoát khỏi tình trạng này ngay....
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lung tung...
    Từ sáng tới giờ chả hỉu sao cứ nghĩ lung tung mọi thứ không trong sáng tý nào cả
    Cả nể
    sao mình cứ phải thế nhỉ? Không thể nào ... mặc dù mình cũng có gì đâu...ôi bạn bè! Mắc nợ gì cơ chứ!
    Khốn kiếp
    Hờ ! Chửi nhau với nó rồi vậy mà cứ nhe răng ra cười...lại còn bảo hôm sau làm tiếp nhá!...kể chuyện rõ ràng là bình thường chả có gì đáng buồn cười mà cả lũ cứ lăn lốc ra cười...có gì mà cười nhiều vậy..vậy mà cứ cười...
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Iu
    Biêng biêng thế là yêu rồi, chỉ có người nào đổ bệnh cho cậu mới chữa được bệnh thôi, cẩn thận ko rồi thành bệnh mãn tính là ko chữa được đâu nhá!
    Sướng quá, có đứa sắp biết yêu rồi, hê hê hê
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Vui
    Dạo này anh tiêu tiền hoang phí quá. Lương thì chưa được lấy. Em cứ cằn nhằn: anh chẳng biết tiết kiệm gì cả, còn bao nhiêu thứ phải lo. Tháng sau còn mấy cái đám cưới đấy. Toàn là bạn thân cả.
    Ừ nhỉ, đúng là phải tiết kiệm thật. Nhưng sao anh không thích một chút nào, khi mà em cứ mở miệng ra là Tiền Tiền như thế. Chẳng đáng yêu chút nào.
    Thế anh bảo em phải nói sao?
    À. Anh nghĩ ra rồi. Khi nào em muốn nói đến tiền, thì em hãy thay bằng từ Vui. Vui Sướng ấy!
    ---
    Thế là: Anh ơi, hôm nay anh có mang về cho em chút Vui Sướng nào không?
    Có. Có đấy. Hai chúng mình cùng chia sẻ Vui Sướng nhé.
    Anh ơi, hôm nay em chỉ cho anh một trăm Vui sướng thôi.
    Sao nhiều thế. Chỉ cần ít vui sướng cũng được rồi.
    Đến tối đi ngủ: Anh. Hôm nay anh có làm cho em Vui sướng không?
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thía hả, nghe cậu nói cái tự dưng thấy hết biêng. Chít rùi, chẳng lẽ thuốc chữa của tớ là đây.....Thế thì chít thật roài....chít thật roài....hic...không thể nào chứ.....partner ới ơi....
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cậu buồn còn tớ thần kinh, nhìn một người, nhớ một người. Đơ mất rùi
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ơ ko phải thế đấy chứ 2 cậu
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    VUI GHÊ
    Một người biêng biêng, một người thần kinh, ui sao mình lại chơi cả những người như vậy nhỉ. Mấy ai chơi được cả 2 người bắt kiến bỏ tai như mình chứ .
    Một bông cho người bạn biêng biêng.
    Một bông cho người bạn thần kinh
    Mong cả hai bệnh ngày càng nặng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này