1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    MỆT !!!!!
    Đã lâu lắm rồi mới có 1 đêm như đêm nay. Mất ngủ.
  2. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn!
    Nở nụ cười tươi chào đón ngày mới. Người đầu tiên là ông anh hàng xóm vừa đi chạy về. Nhớ hè năm nào, sáng sớm xỏ giầy ra sân bóng, quần từ lúc trời mờ sáng đến sáng rõ mặt người, ... Nó ko đánh mất mình, nhưng có lẽ nó phải cố tìm lại được chính mình.
    Cảm ơn mày nhiều về buổi tối hôm qua!
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu
    Thật không thể hiểu nổi nữa Sao thay đổi nhanh quá vậy Biết thất vọng lắm ko
  4. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chết​
    Chị nằm đó, bẹp dí trên tấm ga trắng muốt, gẽ gật đầu chào tôi, vô hồn với đôi mắt trắng dại. Khẽ rùng mình và gai ốc lướt nhanh qua từng thớ thịt. Chị sắp đi rồi sao chị ơi!
    Ba ngày không cất nổi tầm thâ gầy, không ăn nổi một thìa cháo. Chị lại nôn, thốc tháo những giọt máu đỏ tươi cuối cùng vẫn thềo thào: chị đang bệnh em ra ngoài kẻo lây! Giờ chị chẳng thể nói được nữa rồi. Em đã mất chị rồi, chị ơi! Hai cháu em mất mẹ, anh em mất vợ, chị ơi!
    Cái giây phút em lặng người, sống mũi cay, bóng chị nhoè, chị đã lìa xa. Vĩnh biệt! Vĩnh biệt chị dâu hiền vô cùng quý mến của em. Vĩnh biệt chị! Chị hãy yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Cõi dương gian em sẽ sống một phần của chị, sẽ sống xứng đáng, chị ơi!
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hứa thật nhiều nhưng quên cũng nhiều
    Vậy hứa làm gì? Chẳng qua chỉ là lời nói???
  6. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật!!!
    Hôm nay sinh nhật con tròn 1 tuổi này .Mong con ngoan ,mạnh khoẻ ,hạnh phúc và luôn cười nhé .Con cười trông rất xinh .Hì,biết con thích hoa nên sáng nay mama đã dạy từ lúc sáng sớm đi mua hoa về tặng con .Đẹp lắm con àh !!!Chắc chắn con sẽ thích .Chúc con sinh nhật vui vẻ ! Yêu con nhiều
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ
    Nghĩ ngợi nhiều, mặc dù đã chẳng muốn Nghĩ... Càng Nghĩ, càng mệt mỏi... Tuyệt vọng rồi lại mặc kệ cái cảm giác ấy trôi nổi...
    Lập lờ..
    Rồi tự nhiên lại Nghĩ đến... có vẻ nhiều dần lên
    Có lẽ nào...
  8. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm
    Em nói với anh, em ko còn nghĩ gì nữa nên anh cũng thế nhé. Nhưng thật lòng có phải em ko nghĩ gì? Để từ bỏ một cái gì đó quen thuộc thật khó khăn phải ko anh? Ko biết bao lần rồi, em tự nhủ lòng mình là phải từ bỏ, em đã từng đặt pass cho user để mỗi sang khi em login vào máy em nó nhắc nhở em rằng em phải dũng cảm lên nhưng em đã ko làm được. Lần này em đã quyết đinh, em xin anh lần này thôi, lần cuối cùng em cầu xin anh hãy để em thực hiện được quyết định của mình.
    Đi xe trên đường mà lòng em trống rỗng, suy nghĩ miên man, em còn ko ý thức được là mình đang đi xe, và em chợt choàng tỉnh, em ý thức được là mình đang đi, hãy để em bước tiếp con đường mà em đã chọn anh nhé ...
    Cả anh và em, chúng mình đã ko ý thức được những gì chúng ta đã có, khi mất nhau rồi, hối tiếc ư ... có ý nghĩa gì ?
    Biển phút lặng mong đừng khơi sóng dậy
    Chấm buồm xa đâu phải đã bình yên​
    Được over sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 03/10/2005
  9. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    NHỨC ​
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Miên man
    Ta như một kẻ lãng du, cứ mãi rong chơi, phiêu lãng, không biết đến thời gian, không gian. Ta câm lặng, vô cảm trước mọi điều từng làm ta xôn xao, rung cảm. Ta vẫn mãi miên man, miên man trong nỗi nhớ, nỗi buồn vô định...Chỉ còn ta với ta, với nỗi miên man vô tận...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này