1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em bỗng nhớ anh như đông về nhớ rét
    Cỏ nhớ giêng hai, chim én nhớ mùa
    Như trẻ thơ đói lòng nhớ sữa
    Chiếc nôi ngừng bỗng nhớ cánh tay đưa​
    P/S: tớ có thêu dệt một số từ trong thơ Chế Lan Viên đấy!
  2. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cậu thêu dệt thơ của Chế Lan Viên đã xin phép CLV chưa .
    Có những nổi nhớ ko phải dành cho anh HMH ạ
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Lạ quá ! Không hiểu vì sao
    Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
    Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
    Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
    Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
    Còn anh thì không biết nữa
    Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
    Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !
    Tình yêu đến nào ai có biết
    Tình yêu đi nào ai có hay ?
    Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
    Tình yêu đến, tình yêu đi ...
    nào ai có biết

    Puskin
  4. Mưa..!
    Một ngày mới bắt đầu .....trời mưa tầm tả!
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Ctrl + Z
    Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
    Để undo những gì đã xảy ra
    Ngay cả những lập trình viên quốc tế
    Còn có thể mắc lỗi nữa là ........
    Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
    Một lần, chỉ đúng một thôi
    Anh sẽ debug cái lỗi lầm đáng ghết
    Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi
    Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
    Thì khi này anh đã ở bên em
    Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
    Những con virus đang tràn ngập trái tim
    Nhưng anh không thể ấn Ctrl + Z
    Trong phần mềm có tên gọi tình yêu
    Chỉ có thể chọn Continue hay exit
    Và tất nhiên anh chưa muốn xa em.
    Hãy hiểu lòng anh em nhé
    Và xin em hãy mở rộng lòng em
    Khi mã nguồn trái tim em không còn đóng
    Anh sẽ viết lên đó dòng tên anh.
    Tác giả : Midnight Poet
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tớ vừa nhận được 1 cái link bài này, hơ không khéo là có người viết 1 bài thơ và gửi group ấy nhở
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ là như thế rồi, tớ ko tin là họ chỉ gửi cho riêng mình đâu
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, đồng hương có khác, Quách Tỉnh giống hệt.... tớ
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Yêu...
    Mượn lời của 1 người nhé: Anh nói anh không thể yêu em vì anh không muốn em phải chờ đợi, nhưng anh à, em có chờ anh đâu? Em yêu anh đấy chứ. Em yêu anh dù anh ở bất kì đâu anh ạ...
  10. tea_lady

    tea_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ANH
    anh ơi,trong tâm trí của em giờ đây chỉ có mỗi anh thôi,em suy nghĩ về anh,nghĩ mọi chuyện về anh,mọi điều về anh...nhưng tất cả những điều em nghĩ về anh hiện giờ lại khiến em thấy rất buồn anh a`!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này