1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Tay chân run run
    Đầu óc lâng lâng
    Trời đất quay quay

    ---> Cafein đấy
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bệnh hoạn!
    Một kẻ bệnh hoạn!
    Hoạ chăng có hoạn mới hết bệnh!
  3. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ấy! chớ dại! chớ dại! lỡ lòng nào đối xử với cái sĩ diện như thế? Y học tiến bộ rồi chẳng qua chuẩn đoán chưa chuẩn thôi. Chuẩn đoán chính xác sẽ có pháp đồ điều trị cụ thể.
    Hôm này có rảnh không? Gặp nhàu làm tí cà dê, cà rắn nhỉ!
  4. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Xuýt xỉu ....
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Chuyển
    Nỗi buồn không tự nhiên sinh ra và mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mệt!
    đã lâu lắm rồi mới lên thư viện quốc gia mà không phải thư viên trường mình để đọc sách..mệt vì đi bộ nhiều, mệt vì trưa không về nhà...mệt vì nắng Sài Gòn!
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn - Cảm ơn em, tin nhắn trưa nay của em an ủi chị phần nào. Trời sáng? Dù sao cũng phải có chút lòng tin vào điều đó em nhỉ.
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 06/10/2005
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    NẢN
    Nản thật ... chẳng muốn nghĩ nữa ...
    Qua bao nhiêu lần như vậy .... vẫn ko hỉu chính mình là thằng thiếu quyết đoán, hay là thằng lười nước đến chân mới nhảy, hay là thằng ngu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ...
    Mình còn éo hỉu mình thì pó tay pó chân thật nản quá rùi ...
  9. tea_lady

    tea_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ....HÌNH NHƯ...
    ...hình như có người đang có người lẩn tránh mình...hìhì..hay thật mà cũng xót xa thật...hy vọng chỉ là do mình suy nghĩ vớ vẩn chứ k phải là sự thật,nếu không thì...
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    akay
    chả hiểu sao mình lại thế nữa, bản thân muốn vậy thế mà khi nó xảy ra lại con cú. PÓ tay với mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này