1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongyeuthichiatay_cosaodau

    khongyeuthichiatay_cosaodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhợn!
    Những con nhợn thường được khoác những bộ cánh trắng muốt, tắm giặt đi cũng có vẻ ngoài sạch sẽ như ai, nhưng cái bản chất lợn cấm có dấu được. Mịa, nhợn đeo kính!
  2. zippo195

    zippo195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp!
    Xin lỗi mọi người trước, tôi chửi một tiếng cho nó nhẹ lòng mặc dù chả biết nghĩa của từ đấy là cái quái gì.
    Một ông bố đường hoàng ngồi coi TV để mặc đứa con gái xụng xịnh áo mưa chạy đi chạy lại chống lụt khắp ... nhà. Nước tràn tứ phía, trên mái, ngoài sân, đầy cống, ứ ban công ... tấn công cả vào phòng.
    Nhà có " nóc" mà bị "dột" là thế đấy.
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    OẢI
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 08/10/2005
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn!!!
    Cái lũ dở hơi, hẹn với chả hò...làm mất cả một buổi tối , tụt cả hứng ...
  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Lạc lỏng.......
    Cảm giác này đang bao trùm lấy mình. Này đây gia đình, này là bạn bè, đông đủ thế, quan tâm thế sao mình vẫn không thể thoát khỏi cảm giác đó chứ
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Buôn
    Mình phải thật giầu để lấy được vợ xa .Thế thôi ! Cố lên TA .
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cố lên Tuấn Anh...Lúc nào thật giầu cho tớ chạy theo sau nhặt tiền rơi nhớ....
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Khóc !!!!!!
    Chỉ tại cái chân
  9. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ
    2 ngày nữa là mình về Hà Nội rồi, nhớ Hà Nội ghê gớm
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hí.....2 ngày nữa là có vụ ọp ẹp rùi ...2 ngày nữa có quà rùi ....
    Em vừa ngồi với chị mactoc ở Hà nội phố xưa...Thời tiết hôm nay đẹp ,nắng hanh ,gió heo may ,lá vàng rơi khắp phố.Ngồi quán đó thât thích ...nhất là khi trời đẹp như hôm nay !!!!Công nhận anh Squall nhanh tay nhanh chân thật !!!1 tí đã thấy tít tít........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này