1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Giả tạo!
    Ngày nào cũng phải làm động tác này sao???
  2. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    NHỚ
    Biển muôn đời một màu xanh mê mải
    Mà cát nỡ vô tình, sóng vỗ đến hoang liêu...
  3. Nước...
    nước ở đâu mà nhiều thế ko biết ....lại lo cho gia đình, không biết nước đã vào tới nhà chưa....chạnh lòng
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mơ màng......!!!!!
  5. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Buồn!!!!
    Hôm nay qua đi, cũng như ngày hôm qua, rồi cũng như ngày mai, chẳng có gì khác nhau cả. Sống để rồi làm được gì đây...
  6. langtubuon17181920

    langtubuon17181920 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Sao cuộc đời nhiều cái buồn thế nhỉ? Cảm giác trống vắng và lạnh lẽo. Cuộc đời thật lạ. Mình đã có một thời gian thật đẹp. Thật đẹp. Để rồi bây giờ thấy trống trải. Trống rỗng. Không bạn. Không bè. Xì trét rồi. Làm gì cho hết bây giờ. Dở hơi thế.
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi
    Thay đổi mọi thứ. Cách sống, cách suy nghĩ, thay đổi những thói quen. Nghe chừng hơi khó.......
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nguôi ngoai !
    Chắc vậy....
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhạt
    Tự dưng cảm thấy cuộc sống và con người mình đúng như thế. Nhạt! Nhạt thếch!
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ĐÓI
    Đói ... đói tình .... đói xiền ....
    Mịa ... 2 hôm nay chưa được hạt cơm nào vào bụng .... lại thêm cái đói cơm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này