1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Stress.........!!!!
    K0 bị xì trét.....nhưng đang muốn xì trét........
    Mấy thứ điên khùng kéo nhau đến cả một lựơt đi........
    Như thế để giải quyết một lần cho nhanh gọn.........
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đây, thích thì chị cho em cái sì trét của chị nhé
    Thu gom lại rồi cho nó 1 mồi lửa, bùng luôn he he
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Khóc !
    Lần đầu tiên mình khóc vì 1 người ko biết tên . Mình trở nên yếu đuối từ lúc nào thế .
  4. havuongha

    havuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình đang làm gì ??? Công việc - không có nó thì chết lâu rồi.
  5. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Buồn... Không biết là đã khóc bao nhiêu đêm rồi và không biết là sẽ phải tiếp tục khóc cho đến khi nào nữa. Không ai nghĩ rằng người con gái như em lại có thể khóc được. Xuất hiện trước mặt mọi người tươi tắn rạng rỡ - "em là người đem đến hạnh phúc cho người khác bằng nụ cười của mình" - vậy còn em thì sao. Ai sẽ đem đến hạnh phúc cho em. Đối diện với chính mình, em chỉ biết khóc thôi.
    Hôm nay nói chuyện với bạn thân của người cũ, lần đầu tiên có 1 cuộc nói chuyện tử tế sau khi em dứt khoát bỏ người ta ra đi.
    "Anh ấy đi làm ở đâu hả anh? Công việc có tốt không?"
    "Tốt em ạ."
    "Mừng cho anh ấy" "Thế anh ấy đã có bạn gái chưa?"
    "Cũng xuất hiện vài cô, nhưng chúng nó còn trẻ con lắm, chưa có gì đặc biệt cả"
    "Anh ấy là người tốt, rồi sẽ gặp một cô gái tốt thôi"
    "Có thật em nghĩ về nó như vậy không?"
    "Sao anh lại nói vậy, anh làm em buồn quá"
    "Anh chỉ hỏi thế thôi, xem em nghĩ gì về nó, thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì"
    "Đúng rồi, vào thời điểm này...thì chẳng còn ý nghĩa gì cả"
    Vậy là người cũ ổn, em cũng luôn mong cho người cũ mọi điều tốt đẹp. Trong em không còn một chút tình cảm gì với người cũ cả. Nhưng..."không còn tình cũng nên còn nghĩa phải không em?" Cầu mong cho người cũ luôn gặp những gì tốt đẹp nhất như em vẫn luôn mong đợi cho những người xung quanh mình như vây.
    Em giờ đây mới thực sự là không biết mình đang ở đâu. Xa người cũ, em đã có người mới. Không phải trốn tránh, không phải lấp chỗ trống...em đến với người mới bằng một tình yêu thực sự, sâu sắc, "deeply in love". Vậy mà...em đã nhận lại được những gì? Đi được một quãng đường chưa đủ để gọi là dài, quay lưng nhìn lại, em xót xa cho bản thân mình. Em chẳng có gì cả. Em yêu một người mà cũng không hiểu người đó có yêu em không nữa. Em luôn dằn vặt oán trách người đó và trách bản thân mình. Trách người đến với em ồn ào, trách mình sao vội vã.
    ....Không biết yêu mình cũng là người có lỗi
    Yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình...
    Phải vậy không? "Mong manh, yếu đuối, tên mi là phụ nữ..." sao người ta không thể hiểu cho em điều đó, em muốn có một chỗ dựa. Em nhớ đã từng nói với người ta "Với người đàn ông, điều quan trọng không phải là khối óc, không phải là trái tim, đó là bờ vai để người thân của mình có thể tựa vào" Em muốn tựa vào anh biết bao...
    Được charmant sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 12/10/2005
  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Quê độ
    Bảo là qua trường phụ giùm Mẹ và mấy cô một số việc trong thư viện. Mới làm được một lúc, liếc thấy có cuốn sách hay hay, mình chộp lấy rồi đi tìm 1 cái ghế dài trống, trải vài tờ báo rùi nằm đọc sách ( thư viện đang kiểm tra sách nhập_ xuất nên đóng cửa). Đọc được mấy trang thì ngủ tự khi nào không biết, thức dậy thấy mấy cô đang làm việc rất tất bật nhưng cũng rất nhẹ nhàng, chắc là để yên cho mình ngủ đấy mà. Cô Tình bảo nháy mắt bảo: " Sách hay M nhỉ, mơ thấy gì kể cô nghe với. Sáng mai qua lại làm cho xong phần việc của mình đấy nhé, qua sớm cô dẫn đi ăn sáng!" Cười bãn lẽn, quê độ không chịu nỗi.
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu gì cả !
  8. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    NIỀM TIN!!
    Chẳng dám tin ai nữa rồi! Chẳng biết tin vào cái gì?
  9. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ce regard, ce visage que je voulais tant revoir.....
    Pourquoi ce regard est si froid, même si sur ton visage raillonne un sourire si beau qu''on a seulement envie de le toucher.
    Je voudrai que tu me montre un signe, un signe si minime que ce soit, juste un clin d''oeil du bout de tes beaux yeux que je pourrai avoir une chance d''avoir une place dans ton coeur...
    La solitude, quelle solitude de ne pas t''avoir à mes côté.
    Cette solitude plane autour de moi encore combien de temps? Pourrai tu ne veux pas briser cette solitude qui m''encercle depuis longtemps.
    Seule ta présence peut m''apporter la joie, seul ton sourire peut me montrer la sortie de ma solitude.
    Si tu as besoin de quelqu''un à tes côtés lorsque tu as envie de partager tes larmes, tu peux compter sur mes épaules
    Si tu as besoin quelqu''un qui prend soin de de toi, je serai toujours là.
    Seule l''amour peut conduire quelque à se sacrifier pour l''autre !.
    12/10
  10. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    12/10 _ birthday _hurt _tear_empty heart !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này