1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonely86

    lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    YÊU
    Từ này luôn đi cùng những từ khác như gia đình, bạn bè và ... em.
  2. lonely_autumn

    lonely_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạc bẽo
    Mới đây thôi còn nói lời yêu thương nhau,còn bây giờ thì coi như không quen biết,không 1 chút gì gợn trong lòng.Sao lại bạc bẽ thế nhỉ???
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    đợi!
    cái cảm giác đợi thật khó chịu khi chờ load một cuốn sách và gửi một file đính kèm cho một người nào đó
  4. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ĐẮNG
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Quên
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Không
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    NẢN
    Tưởng rằng một số việc thật đơn giản ... hóa ra phức tạp hơn ta tưởng ... Nản ... thui lại về chầu cái máng lợn
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhận thực đúng lúc đấy, trước khi quá muộn đến cái máng lợn rách cũng chẳng có mà chầu. Sức người có hạn, chẳng nên ham hố nhiều. Chúc mừng!
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Thất vọng !
    Thất vọng bởi chính bản thân mình kém cỏi...Đầu óc thiếu logic, văn vẻ lủng củng, từ ngữ phức tạp, câu từ lổm ngổm...Trí nhớ hữu hạn, tập trung kém ...
  10. comet_hn

    comet_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ĐAU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này