1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    mong chờ
    mình đang rất mong PM của bạn, nhưng có lẽ bạn bận lắm .......hay bạn không muốn trả lời mình. mình không còn thời gian nữa đâu bạn ạ, chỉ hết ngày hôm nay thôi.......sáng mai ,mình sẽ có một quyết định.......phải, một quyết định.........!
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đói!!!
    Phi thẳng về nhà ăn cơm......tự dưng thấy hôm nay đc mọi người quan tâm thế
    Vừa ăn mà trong lòng âm ỉ sướng....
    Sướng....
    Đói nhiều khi cũng hay... dù mình trở nên dở tệ khi....đói!!!
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    26/08/05
    KA-CHING!
    Tiếng TIỀN rơi vào két đấy!
    Thời buổi này cái gì cũng cần có tiền cả!!!
    CC
  4. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng
    Đợi bao lâu mới gặp được em. Nhưng chỉ được một lúc. Thời gian này những gì em nói và làm khác nhau quá. Nói em lại hờn dỗi. Uh đành vậy, anh cũng không ép buộc gì hết, nhưng làm ơn đừng nói dối anh từ những điều nhỏ nhặt như thế, chẳng được bao lâu nữa, em đã nói ko muốn làm anh phiền lòng mà...Cả buổi tối, ngỡ là dành cho em nhưng đâu dùng hết, đành như mọi hôm, quẹo xe vô quán cafe quen. Ngồi trong cái tam giác lờ nhờ ánh sáng, chợt thấy mệt mỏi. Nếu như em không nói rằng đi đâu làm gì cũng nghĩ tới anh...
  5. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Khò
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    NGỦ
    Chính xác là thèm ngủ Muốn ngủ Cả mấy ngày rồi không ngủ Ẹo ơi Đã lâu lắm rồi không tâm sự mà cũng không muốn viết. Viết nhiều thấy nhức đầu lắm, càng rời xa thực tế Không ngờ... mình lại mê chơi điện tử thế Hu hu bọn Vinagame thần kinh Chắc mấy đứa làm ở Vinagame chưa bao giờ chơi game online thì phải ko hiểu tâm lý của gamer gì hết Khuyến mại mới chả thưởng tặng... ngu hết sức Can thiệp vào game thế thì còn quái gì là game nữa Hic cầu trời cầu phật cho nó dẹp cái khuyến mại này đi. Đằng nào lev mình đang 6x cũng móm, chả được gì Mẹ ơi, sao lúc nào con cũng nghĩ đến VLTK thế này... đầu óc lúc nào cũng chỉ VLTK... vạn lượng... kim ngân bảo... reset... thủy tinh... cày level... nhẫn may mắn... đồ kháng tất cả... Ôi, đơn đao độc sát 10cấp, tốc độ xuất chiêu và stvl ôi... thèm quá... giá mà có cái đơn đao 10 cấp tuyệt vời, độc sát 40....
    Điên mất rồi
    Thôi, đi ngủ
  7. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Giả tạo
    Sao tự nhiên thỉnh thoảng mình thấy một số người xung quanh giả dối và giả tạo thế không biết. Lăm lúc thấy khó chịu với những lời hời hợt, sáo rỗng. Mà sao dạo này mình lại gay gắt thế, từ trước đến giờ đâu có thế?
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mệt ...Căng thẳng
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Dao động... Có lẽ thế
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Em lại về trong giấc mơ của anh đêm qua . Con sông quê anh xanh mướt ,cỏ đê êm . Em tựa đầu vào vai anh , mắt ngời sáng nhìn sao trời , rồi em khóc , nước mắt chảy thành dòng , rồi em tan ra thành nước , trôi tuột xuống dòng sông , vòng tay anh đã không đủ chặt , chấp chới kéo làn nước vừa tuột ra , anh muốn kéo em lại , muốn em không hoà vào dòng sông để thành một ký ức . Anh cũng bắt đầu tan , nhưng không chảy cùng em , mà chảy về bên này đồng cạn .Con nước mùa chẳng đủ tưới thẫm bao la lúa , con nước mùa chẳng đủ lụt trắng đồng đất cằn chua .Anh thấm dần vào đất rồi biến mất . Anh đã mơ gặp em trong một tầng sâu nước lạnh , nơi đó nước được đất ấp ủ , có nóng , có ấm , nhưng sẽ chẳng bao giờ hai đứa thấy được ánh mặt trời .
    Em lại về trong giấc mơ của anh đêm qua .Môi em vừa chạm môi anh tất cả đã tan thành dòng nước . Mỗi người một phương rồi để đến lúc về nơi sâu ấy mới ngày gặp lại , lúc mà chẳng còn jì ngoài bóng đen trên thế gian này .
    Anh đã thấy em dựa vào lưng anh mà khóc rồi tan thành dòng nước .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này