1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Từng cơn gió thoáng qua đời ta............. :''(
  2. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Nhớ anh nhiều như chưa được nhớ bao giờ ..................... anh nhỉ
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tự sự
    Cho em người mà anh biết gần ngàn ngày qua nhẫn nại theo anh hết con đường khổ đau lẫn vui vẻ , em đã chung cho anh cả đổ vỡ đời anh , em đã là một nguồn sống để anh dám làm được nhiều thứ hơn , cho mình và cho đời , và cho em ... Anh đã không biết nói jì hơn khi mình cho và mình được nhận , anh cả đời vẫn mãi sẽ là thằng khờ khạo trong tình yêu của mình , nhưng anh tin chẳng có jì phụ nổi anh vì anh đã dám sống hết mình
    Có những trái tim cùng chung nhịp thở
    có giọt nước mắt nào xa
    có tấm lòng rộng hơn biển cả
    tìm về nhau mà hát tình ca
    Em và anh hai đứa ở hai bờ
    miền đất mẹ đâu phải xa bến lỡ
    tình hai đứa khung còn trời rộng mở
    dệt mộng thương , mình chung một cơn mơ
    Anh không biết và chẳng bao giờ cần biết
    đoạn trường xa , đèo núi cách ngăn mình
    anh đã dám yêu trời có xa cũng vậy
    gần mà không chung nổi một mối tình
    gió vin gió và mây vin trời mưa
    cơn lũ đổ thu về buồn đến tệ
    đông ngập ngừng chân còn đi như thế
    xuân nào xanh dám rực đỏ trời hoa
    Cơn đau nào rồi sẽ cũng đi qua
    hoa phượng thắm trái mùa hoa đâu lỡ
    thu nào vàng còn son hè dang dở
    anh nào yêu , nào mắt , nào môi
    Ở một đời rồi cũng thế mà thôi
    ai nào biết tình yêu nào nuối tiếc
    ai mà biết quá khứ kia biền biệt
    đón vào mình tay thơm bờ môi
    Có những trái tim rung lên nhịp để đời
    chẳng đoán hoài khoảng khắc nào tiễn biệt
    mùa đi qua mà người không đi ra
    ôm trọn lấy yêu thương chưa lời không từ chối
    Em là ai
    có phải là vòng tay
    là bếp hồng cứ chiều về anh đợi
    là hơi ấm củi khô ai nhóm vội
    đốt lạnh lùng tan tất thảy giá băng anh
    Em là ai ?
    có phải là trời mây ?
    cơn cằn lụi đổ cơn mưa chợt tới
    tưới mát đồng đọt lá cứ còn xanh
    Em là ai em có phải dòng sông
    chảy đi mãi rồi đổ ra biển lớn
    dòng máu đỏ chung một nguồn mòi mặt
    cứ bàn tay , cứ lự cả bờ môi
    Em là ai có phải là của tôi
    yêu như thể chưa từng rung động thế
    sự nhẫn nại anh tưởng không có thể
    kéo mình vào để hết cuộc đời nhau
    anh đã thương và anh đã rất yêu
    cơ hội sẽ không lần nào lãng phí
    tình thì xa mà hồn chung một ý
    em là anh và anh cũng sẽ là em ?
    Cả cuộc đời cho đổi trắng thay đen
    em vạch hết những âm sầu ma quỷ
    tìm anh về sưởi bớt lạnh phải không ?
    cả cuộc đời anh sẽ chảy như sông
    mang phù sa bồi bờ em trơ lụi
    cả cuộc đời sẽ sớm là ngọn núi
    bền và cao trong sóng cả , mưa nguồn
    Anh có còn buồn như hôm qua ?
    Không !
    Anh có còn sầu anh não lòng ?
    không !
    Anh có còn trở trăn tìm kiếm ?
    Loài hoa thơm vườn mộng đời mình ?
    Anh đã tìm được em trong cơn say men em
    anh đã tìm trong khổ đau mình vật vã
    anh đã tìm trong trống không tất cả
    là em
    người sẽ cuối đời anh
    anh đã tìm trong bọt sóng mong manh
    một người hiểu lòng anh hơn những người anh từng gặp
    một người cảm thông và chia sẻ hết khổ đau mình
    Anh đã tìm từ một dòng sông
    hoa lục bình ngày hôm qua cằn còn nở hoa để đời anh thôi long đong
    Anh đã tìm trong bùn
    một hương trời ngây ngất suốt cuộc đời anh
    Anh đã muốn viết
    viết thật nhiều
    cho tình em
    muốn cuồng điên và si mê như ngày xưa anh từng thế
    với những người nhận chẳng bao giờ cho
    Anh rưng lên tiếng nấc gọi con đò
    một sương sớm bờ sông sương thu lắng đọng
    Em là em
    là tình yêu của anh
    là sẻ chia
    là đong đựng đời này
    Em là em là gió và trời mây
    xả cơn lũ thôi cằn khô đơn quạnh
    Em là em là tình yêu của anh
    sẽ chẳng khác khi anh nhận về cho mình khoảng khắc
    được bình yên
    được nhận và được cho
    Có những trái tim không bao giờ biết vỡ
    có những trái tim sẽ cùng chung nhịp thở
    có những trái tim sáng đánh thức một ngày mới đi rồi về
    có những trái tim sẽ cho nhau để không bao giờ hối tiếc
    có hai đứa mình chung hết dòng đỏ chảy vào nhau
    có hai đứa ở hai đầu đất nước
    Mạch nguồn chung nguyện ước để cho nhau

  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    thở dài
    Cứ nghe thấy tiếng thở dài của người khác là lại đoán già đoán non xem lý do khiến tiếng thở dài ấy xuất hiện. Vì thương nhớ? Vì luyến tiếc? Vì sầu đau? Vì trăm ngàn lý do mà tựu chung lại thì có thể nhận xét là: tâm trạng không vui vẻ gì.
    Bản thân thì ít thở dài. Ít thở dài không có nghĩa là ít khi tâm trạng không tốt. Đơn giản là không quen thở dài thôi.
    Sợ nhất nếu bắt gặp anh buông tiếng thở dài.
    Dù chỉ một lần, cho em ôm tiếng thở dài của anh được không?
  5. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!
  6. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Nhìn cậu rạng ngời hạnh phúc, tớ thật vui. Khoảng thời gian tới thật là thú vị với cậu và G, còn 3 tháng nữa 2 người mới tổ chức cưới, nhưng bây giờ cậu và G đã là vợ chồng. H bảo với tớ như thế sẽ là rất thú vị. Tớ biết cậu mong cho tớ và H lắm, tớ thấy cậu nháy mắt cười với tớ đầy ý nghĩa khi H nói với G hôm nào đó H để tớ ở nhà, G để cậu ở nhà để 2 người đó đi nhậu cho đến say. Nhưng chẳng phải đợi hôm đó H đã cho G say rồi, hihi.
    Tớ vẫn chưa sẵn sàng, tớ muốn nếu đã yêu H tớ sẽ yêu chân thành để cậu ko phải ngại khi nhìn tớ or H. Cho tớ và cả H nữa thêm thời gian cậu nhé.
    Bông hoa này tặng cho hạnh phúc của 2 cậu
    Được over sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 24/10/2005
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi + buồn ngủ
    Mấy ngày cuối tuần ko thực sự được nghỉ ngơi. Chẳng hiểu những việc mình làm có kết quả gì ko. Mọi thứ đều mông lung wá, thỉnh thoảng tự hát với mình "Never had a dream come true", hic, nhưng mừ "the day that I found you" lại chưa đến ...
    Hồi hộp, ko biết tuần này có điều gì quan trọng xảy ra ko?
    Thôi, đừng hy vọng gì nữa, hy vọng rùi sẽ lại thất vọng thui
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ghét
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    THOÁT
    Cần một bước nhảy để thoát khỏi những thứ vớ vẩn chẳng ra đâu vào đâu ...
    Giá mà công việc thật nhiều ... lu bù khú thật nhiều ... chẳng còn thời gian để sáng, chiều ngồi trước cái máy tính này ... thì tuyệt !!!
    ..Làm rùi cũng hết việc ... học rùi cũng chỉ đến thế mà thôi ... lu bù khú rùi cũng từng thằng từng thằng vẫy tay chào ...
  10. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bực mình!
    Cái YM điên điên khùng khùng. Cứ vào tí lại bị treo. Nói một câu là treo. Nó báo lỗi gì gì đấy. Mình cũng đã load cái gì gì đấy về rồi mà cũng chẳng khá hơn. Làm thế nào bi chừ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này