1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Gặp
    Chị ơi em muốn gặp chị!!!...
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    BỎ
    phải bỏ thôi , sao cứ đi theo cảm tính vậy chứ
  3. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    Công việc ! Chán khủng khiếp
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    DỐT
    Tất cả mọi thứ có thể thay đổi trừ sự dốt nát!​
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Quên
    Sẽ quên được. Hay nói chính xác là đã quên.
    Vui
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cites
    Anh bảo nó là sự bảo vệ những thứ sắp mất , sắp tuyệt chủng , sắp ... không còn jì cả . Em cũng chưa biết nó sắp mất điều jì , có lẽ chính trong bản thân em nhiều thứ đang quý giá mà sắp mất , sắp vĩnh viễn không còn nữa . Em chưa bao giờ biết tiếc nuối những việc mình đã làm , chưa , và luôn không .Mọi thứ đều tự nhiên , đều tuần tự , đều sắp sếp theo trình tự mà vốn nó đã thế , chẳng thể khác được khi một thứ mất đi ta sẽ được thứ khác , ngăn cản nó , sẽ mang lại biết bao phiền toái , cực khổ . Em sẽ Cites đúng như anh muốn , nhiều thứ , và sẽ có lựa chọn . Mọi thứ đang dần mất và tuột qua tay mình , sẽ không tuột hết . Chí ít sẽ còn lại một vài thứ cần thiết cho bước tiếp của mình .
  7. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc
    Nhiều cảm xúc trộn lẫn, khó tả
    Tôi muốn làm hạt nắng để đến bên mẹ hôn lên sợi tóc, để tóc sáng lấp lánh
    Được over sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 26/10/2005
  8. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0


    KÉM
    Đừng khó tính quá ! Đừng quá tuyệt tình!

  9. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    NHỚ!
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Vùi buôn lỗn lận !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này