1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    CALM DOWN CALM DOWN phu phu phu...
    Đúng là cái tình ngoài đời thế nào thì vào công việc cũng thế, không biết đòi hỏi, thiệt thòi cho bản thân,,, phải chịu serve me right !
  2. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    BUỒN
    Yêu ,được yêu là hanh phúc mà sao no lái cứ chen vào hạnh phúc thế
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngột ngạt
    cảm giác khó chịu vô cùng,muốn phá tung tất cả,muốn hét lên thật lớn
  4. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    CAFE
    - Muốn đi chơi với e, hẹn em đi uống nước. Tất nhiên, đa số chọn CAFE
    - Muốn tụ tập bạn bè, ko CAFE thì có cái gì rẻ hơn ( tất nhiên trừ ngồi quán nước vệ đường)
    - Buồn vì 1 cái gì đó, CAFE là 1 phương thức khá thịnh hành.
    - Muốn suy ngẫm, ngắm phố phường, khung cảnh quanh ta, quán CAFE là điểm đến thích hợp.
    - .........

  5. now_tomorrow

    now_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi
    Chẳng riêng gì hôm nay , thường trực một tuần nay luôn là từ này. Đơn thuần là tình trạng mệt mỏi của thể xác .
    Về mặt tinh thần, bắt đầu thấy mất bình tĩnh ==> dẫn tới dễ xúc (hành ) động, có thể cũng là mệt mỏi nếu tiếp tục thế này.
    Năm tháng qua rồi anh đã xa đến thế
    Em hát khác xưa rồi khóc cũng khác xưa
    Được now_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 28/10/2005
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    HATE
  7. lonely_autumn

    lonely_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    BON CHEN
    Sao mọi người sống cứ bon chen thế nhỉ? Có thế nào thì cứ sống như thế.Vì muốn đạt được mục đích của mình mà mưu mô,hại cả người khác.Sống như thế sẽ rất mệt mỏi,cứ phải lo đi đối phó với người khác.Lừa dối nhau đủ kiểu trên đời.Nhìn xung quanh mà thấy sợ quá chừng.........
  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    A
  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Mong
    Mong cho tất cả tìm được phút bình yên
    Mong bà mau khỏe
    Mong bé yêu mau khỏi amiđan
    Mong nhiều, nhiều nữa
  10. Bạn gì cho tớ mượn bào viết của bạn với nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này