1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Ngủ
  2. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Học
  3. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ám ảnh..ân hận , buồn
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ... bóng...​
    Hôm nay, trong cuộc vui, mọi người hào hứng làm nổ những quả BÓNG bay... hoan hỉ như những đứa trẻ. Tiếng BÓNG nổ lốp bốp thật vui tai. Tự nhiên ước gì Tết lại được nghe tiếng pháo! Ước gì...
    Tất cả những mơ ước vẫn luôn tan biến như bong BÓNG xà phòng. Chủ Nhật tuần trước gọi con đệ tử ruột với đứa bạn thân của nó lên cầu Long Biên chụp ảnh, chúng nó mang theo cả cái lọ đồ chơi thổi bong BÓNG xà phòng. Những cái bong BÓNG trong suốt nhưng lại óng ánh màu sắc bay bay theo gió. Chợt ngẩn người ra... Bong BÓNG xà phòng giống như những ước mơ hão huyền dễ thương - sự tồn tại ngắn ngủi trong suốt và óng ánh sắc màu.
    Sự tồn tại ngắn ngủi! Đó có phải là những thứ mà người ta dùng để đánh BÓNG mình không? Đã bao giờ tự đánh BÓNG mình chưa nhỉ? Rồi! Rất nhiều! Véc-ni vẫn luôn chứng minh sự quan trọng của nó. Những cái sập gụ khi xưa phải dùng lâu mới lên nước BÓNG, còn bây giờ đã có véc-ni thay cho thời gian. Nhưng kể ra càng dùng càng BÓNG thì vẫn quý hơn là BÓNG ngay từ đầu nhờ véc-ni để rồi dần dần xỉn đi!
    Tự nhiên lại luẩn quẩn với cái từ BÓNG này thế nhỉ? Lại còn liên tưởng đến cái sập làm gì? Lại nghĩ đến cái truyện BÓNG Đè đang nổi như cồn đó hay sao? Cũng có thể... à mà... không. Không phải nghĩ đến truyện đó. Đơn giản chỉ là trong tiềm thức vẫn không thôi có một ao ước...
    Ao ước một ngày kia có ai sánh đôi trên con đường này, dính với nhau như hình với BÓNG! Và thứ Tình kết nối hình với BÓNG sẽ... "càng dùng càng lên nước BÓNG" như cái sập gụ quý của các cụ.
    Ồ, ao ước là những thứ giống như bong BÓNG xà phòng dễ dàng tan biến vào không trung, hay giống như BÓNG bay hoặc là bị đập vỡ hoặc là tự nó xịt dần?
    --------------
    --------------------
    ---------
    ----------------
    ------------------------
    Dù thế nào đi nữa, thì cũng thèm được BÓNG anh trùm lên đời em... ấm áp... an toàn...
    ------------
    -----------------
    ----------
    ----------------------
    ---------------
    And all the women in the world must always be jealous of my happiness...
    ... under the shadow of You...
  5. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    @ cundc: viết hay quá! chúc mau là sự thật nhé.
    Còn hôm nay, minh có chữ
    vui
    vì nhận được tin nhắn dễ thương, ngọt ngào
  6. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mới
    Mùa đông mới đến, mua một bộ cánh mới , làm cái đầu mới . Tạo một thói quen mới , chơi với một người mới , cuộc sống mới bắt đầu?
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đau
    Vừa ra khỏi nhà cái thì bị đâm xe. Lồm cồm bò dậy về nhà thay quần áo.
    Đi làm muộn.
    Bây giờ mới biết là có 1 vết xước to tướng. Lại có sẹo cho mà xem
  8. thwmeo

    thwmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cậu (mặc dù chẳng biết cậu là ai ). Nếu sợ sẹo thì đừng ăn rau muống và trứng gà...chịu khó bôi nghệ vào nhé ! Chúc không mọc sẹo
  9. thwmeo

    thwmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bất công !
    Sếp bất công, ứ chịu đâu !
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nhé. Nào, bắt đầu 1 cuộc sống mới với những ngày tươi đẹp này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này