1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ---- Trùng hợp ----​
    Hoàn cảnh và nỗi buồn như nhau. Chỉ khác một điều là người bị sốc, còn ta thì không.
    Thật may là ta luôn chuẩn bị (thực ra "lo sợ" thì đúng hơn) rằng chuyện riêng tư của mình bị biến thành "câu chuyện làm quà".
    Thế mới có câu: "Bạn thân nhất cũng chính là kẻ thù nguy hiểm nhất".
    Khi người đã rõ riêng tư của ta mà ta vững lòng tin thì ta biết ơn người lắm. Biết ơn vì sự sẻ chia, vì đã chất chứa cả chuyện của ta trong tâm trí người. Ta muốn trả ơn, ta muốn làm những điều khiến người vui vẻ.
    Nhưng khi người rõ riêng tư của ta mà lòng tin của ta bị lung lay thì ta thật sự lo sợ... và người - đang là người mà ta biết ơn và yêu quý - sẽ từ từ trở thành kẻ thù. Ta thu mình lại trước người, vô hình chung ta coi người là kẻ mà ta cần đề phòng.
    Cho đến ngày ta biết rằng ta không lo sợ thừa, ta không phòng bị thừa, thì ta cảm thấy đau nhói.
    Ta cũng đau lòng, ta buồn bực. Nhưng thật may là ta không bị sốc, bởi ta đã sớm biết lo xa, sớm chuẩn bị tinh thần.
    Phải chăng có được một nỗi buồn thanh thản là vì ta từng trải qua cú sốc như thế? Hay là vì có quá nhiều sự thật xảy ra ngay trước mắt ta để ta sớm sáng mắt mà lường trước sự tình?
    Rồi cũng qua cả thôi...
    ---------
    ... passerà prima o poi questo piccolo dolore...
    ... che c''e'' in te, che c''e'' in me, che c''e'' in noi...
  2. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lung linh huyền ảo!
    Có đêm nào say như đêm nay
    Chén tình uống cạn những đắm say
    Bầu trời trong veo màu khói nhạt
    Sao sáng lung linh chiếu đất này!
  3. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    BUỒN !
    Còn mấy tiếng nữa thôi. Phải rời HN để đến 1 chân trời mới. 10 ngày để quên hết HN có những gì, có những ai, chỉ biết đến những chữ, phải nghe những lời ko phải ngôn ngữ mẹ đẻ,chẳng thấy thân thuộc như ở quê nhà.

  4. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Cảm !!!
    Cảm cúm chứ không cảm anh nào cả. Hắt xì hơi cả buổi, mệt nhừ người. Híc, cúm gà đã ra đến đây chưa nhỉ?
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    1s .. !
    Có 1s tao có tất cả .
    Với 1s tao nguyện làm tất cả.
    Sống trong 1s là tao đã hạnh phúc.
    1s ...
    Ngắn .
    Ko dài .
    Nhưng nó làm nên điều kì diệu . Yêu mày .


    Học từ ngày hôm qua
    Sống cho hôm nay
    Hi vọng vào ngày mai
  6. thwmeo

    thwmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ trẻ khỏe !
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    GIẢN ĐƠN
    Hãy sống thật đơn giản .... chẳng lo.... chẳng nghĩ... chẳng vụ lợi...
    Mịa... sống thế thì soóng làm dek gì....
    Hôm qua vừa điên tiết nhắn tin chửi thằng cha cùng CQ hơn mình 15 tuổi... nghĩ cũng hơi quá đà... mình điên tiết cũng văng đủ thứ trong mess... nhưng nghĩ kỹ lại... thà làm thế còn hơn những thằng tẩm ngầm tầm ngầm... cười mà dấu dao... MK... đến đâu thì đến... Vui thì sống... Ko thì giải tán....
  8. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui!
    Buồn khi thấy em khóc vì 1 thằng giai khác. Buồn vì em tốn những giọt nước mắt vào những việc chẳng đáng
    Vui vì cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Anh có quá ích kỷ ko?
    Cho dù bất kì việc gì xảy ra, nhớ rằng anh luôn bên em.
    If one day you feel like crying, just call me
    I don''t promise to make you smile but i can cry with you or at least i''ll try my best to dry your tears
    Remember AYE even the earth explodes tomorrow. I''ll be waiting for you
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lặng thinh
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    MƯA ĐÊM...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này