1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ôi, đâu cái điền...đừng có điên vậy chứ !
  2. IandU

    IandU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
    Người ta bảo có sẵn trong tim mỗi người mà sao tìm hoài không thấy.
    *******
    I + U = IU
    iu iu I and U
    Được IandU sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 19/11/2005
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Unchance molody!

    Hôm nay mới xem lại bộ phim "The ghost ", vẫn thấy hay và xúc động. Và cũng nghe lại bài hát này, thật tuyệt vời!
  4. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích giai điệu của bài hát Unchained Melody... Nghe mãi cũng không chán... và công nhận là film The Ghost hay thiệt...
  5. Đói
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    hạt dẻ....
    mùa đông em thích hạt dẻ lắm....ấm ấm...thơm thơm..ngọt ngọt...bùi bùi...
    nhưng ngon nhất vẫn là hạt dẻ Trùng Khánh rang cơ..đa số các hàng đều luộc rồi mới rang nên k thơm bằng......
    cơ mà em vẫn thích lắm........ có ai muốn măm măm hạt dẻ với em k nhỉ?
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chống chếnh...
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Say ...!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Quà!!!
    Sáng CN đẹp trời, ngồi đây nhìn ra ngoài giàn hoa giấy còi cọc chỏng chơ vài bông hoa... và chờ mụ đến đón mình đi chọn quà. Vui sướng như trẻ nhỏ. Chắc sẽ chọn một cái áo màu tươi trẻ nghịch ngợm một chút.
    Không ngờ đấy. Lúc nào cũng ý thức về tuổi tác. Có lẽ vì hàng đống trách nhiệm - cả trách nhiệm thật sự lẫn trách nhiệm tự vơ vào mình - phủ lên tâm trí bao nhiêu sự già cỗi ngu ngốc. Tại sao tự nhận mình là người-đàn-bà-trẻ-thơ được chứ? Cô nàng Scarlett kia sống đơn giản lắm, bản năng lắm kìa, đâu phải như ta. Tất cả những gì cô nàng nghĩ đến... người ta cứ tưởng một mụ đàn bà quỷ quyệt với toan tính ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân sung sướng... Người ta đã lầm, giống như mình đã từng lầm. Cho đến lúc nhận ra tư tưởng thật sự của người đàn bà đó là làm sao cho Tara bình yên và cả gia đình sung túc, mới hay cô nàng không hề coi đó là trách nhiệm. Ôi... cô nàng... Cô nàng cứ lo lắng, chèo chống theo kiểu rất bản năng, rất tự nhiên... Ta cần phải thế! Tại sao cứ suy nghĩ về những chuyện kia và coi là trách nhiệm để rồi luôn thấy nặng nề và thất vọng về bản thân nhỉ? Tại sao cứ phải dàn vặt chính ta? Tại sao tự chia mình thành 2 nửa đối chọi và để chúng đánh nhau? Thật ngu ngốc!
    Rốt cuộc thì hôm nay cũng nhìn thấy một bầu trời tươi sáng với những đám mây hình dòng chữ: "Quẳng gánh lo đi và vui sống!"
    Rốt cuộc thì sẽ học tập cô nàng Scarlett ma mãnh đáng yêu kia. Một người đàn bà đầy mưu mô trong các thủ đoạn kiếm tiền luôn rạng rỡ như trẻ nhỏ mỗi khi được tặng QUÀ!
    Cuộc sống là một món quà! Những trách nhiệm kia cũng là quà, những món quà khẳng định sự tồn tại của Cuộc sống ta!
    Và cũng vẫn háo hức chờ đợi Số Phận trao quà cho mình... đó là Anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này