1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một từ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanghoatientuu, 21/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cóng ...
    Tay lạnh cóng .. gõ những phím nặng nề ... RÉT buốt toàn thân .. Tấm thân nhàn hạ lười lao động .. Chết Cóng trong gió lạnh .... Khổ thân ...
    Cóng .....
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vẫn phải đi làm, giải quyết được khối việc trong ngày hôm nay rồi
    - satisfied
    Cheers,
    man_bat_tu
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Híc!!!
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lặng
    Sau những ngày ôn thi vất vả. Giờ thi xong rồi, thấy rỗi việc hơn hẳn. Lặng!!!
    Một chiều nắng vàng. Đẹp quá. Thế mà phải ngồi đây. Chẳng biết đi đâu. Lặng!!!
    Thi xong rồi, giờ là lúc phải nghĩ đến những chuyện đã tạm bỏ qua. Một chút buồn. Lặng!!!
    Lòng mình đã lặng hơn từ lâu lắm. Chẳng biết thế là tốt hay không. Biết chấp nhận nhiều hơn, nhưng cũng hờ hững nhiều hơn...
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    20-11
    Chúc mừng ngày 20-11 cái nèo:
    Mừng thầy, mừng u, mừng bà chị và ông anh dê cụ
    Mừng các thầy cô giáo mình
    Và cuối cùng là mừng em this song:
    http://203.162.1.208/vov/attuan/2005/tviet/emdung1511.rm
  6. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thầy cô về thì cô ruột đến chơi. Sau khi nhìn nhà mình một lúc phán một câu nghe rất chát "phú quí nhà mày ngày càng thụt lùi". Chẳng hiểu sao nữa , đúng là nhà mình thì to nhưng mà đồ đạc chẳng có bao nhiêu, nhà cũng xập xệ lắm rồi. "Cháu cũng lớn rồi thì cũng phải tính đến chuyện lấy chồng mà để nhà tuềnh toàng thế này thì không được" Nghe mà tủi thân thế chứ lại. Một tay mẹ nuôi cả nhà, ông bố thì đúng là có một trên đời vì cái tội nát rượu. Mẹ khổ lắm, bố đã giết chết tâm hồn mẹ- mẹ nói vậy. Chắc mẹ cũng phải cố gắng lắm mới giữ cho cái gia đình này sống yên ổn tới tận bây giờ- con cái đi học đàng hoàng, bằng bạn bằng bè... MẸ oi ! con biết mẹ phải vất vả nhiều lắm nên dù nhà mình có thế nào con cũng không hề thấy tủi đâu. Ah mà đôi khi con cũng thấy tủi đôi chút mẹ ah , nhất là khi gió mùa về con không được ngồi học trong phòng kín giống bọn bạn, mẹ+ em+ bố bị lạnh khi ngủ, là khi có ai muốn tới nhà mình chơi, ,,hi hihi nhưng bọn bạn con nói mẹ của con là number one. Và con tự hào về điều đó. Chắc ai yêu con sau này thì sẽ thật lòng mẹ nhỉ? vì chúng ta không giàu mà chúng ta là những người sống tình cảm. Con hoàn toàn tin vào điều đó.
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    bình yên
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    LỪA DỐI
    Không phải tâm trạng của tớ mà là của ... bạn tớ. Chiề qua bạn nhắn tin: "H. ơi, cô ấy nói lời chia tay với mình rồi, mình không ngờ cô ấy lừa dối mình nhiều quá, mình vẫn tưởng mình đã hiểu rõ về một người nhưng mình đã lầ,.... Chẳng ai có thể học được chữ "ngờ", lòng con người sao khó đo quá H. ơi !!
  9. Thất vọng..!
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    CHÁN
    AC thua rồi, chán quá, chẳng muốn làm gì nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này