1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Seltaeb, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ước gì vào được ttvnol thường xuyên hơn và được đi chơi với hụi..... hichic...nhớ hụi wé.........

    Báo cáo chỉ huy quân địch chết 3 quân ta ..... chết hết...:-"
  2. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ta ước gì đc nấy !
  3. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ước rì chẳng bít rì hết
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Bi h chỉ ước một điều nhỏ nhỏ là chuyển được mấy món hàng ngay sang cho PT. Sáng TC điện cho SR thì nó bảo gấp quá, mà tớ muốn gửi luôn cơ, hứa thế rồi, chẳng có gì to tát cả, ko gửi bi h thì tuần sau hoặc lâu hơn tẹo, nhưng vẫn thích gửi luôn được cơ!! Buồn cười nhỉ!!
    Sorry PT vậy!!

    Chỉ có chúa mới biết..
  5. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ước gì bây giờ có ng biết,có ng hiểu,có ng đáp....
    I'm your truth, telling lies...
    I'm your reasoned alibis...
    I'm inside open your eyes...
    I'm you....
    Sad But True!!!
  6. A83

    A83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ước sao bây giờ mình là người vĩ đại nhất .
  7. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ước gì trời sẽ đừng mưa nể. VÀ ước gì mọi chuyện mình không muốn nghĩ đến sẽ quên nhanh đi
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ước gì cáo cái kẹo mút ở đây...chẹp chẹp..ngọt quá...
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cả năm đều là mùa thu,
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình không nhận lời anh ấy, ước gì mọi chuyện chỉ chấm dứt ở tình bạn, như thế sẽ đẹp biết bao.Anh áy sẽ không trách và không lo cho mình, nghĩ mình yêu anh ấy kắm.Hihi

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS

Chia sẻ trang này