1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Seltaeb, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Don''t cry, let''s smile !
    Hôm nay khác rồi, tớ cám ơn Gà Hoang , dù thế nào tớ cũng cám ơn ấy!
    Vui thật, ngày hôm nay cũng vừa có 1 việc làm mới, ước gì mình thực hiện thành công, nhóm TDT cố lên, biến ước mơ của chúng ta thành hiện thực !

    Sealed by a kiss !
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ơ,sau vài hôm đỉnh điểm của sự phởn phơ,mọi thứ lại phình phường rồi...êm êm...và bắt đầu lại cái kỉu của mình ngày xưa....ghét thật,mình ghét mình như thế....ước gì mình lại vui vui lên nhỉ?
    Bây giờ vẫn chưa làm bài xong...lên 1 tí....hic...2 mắt cứ khô khô làm sao í,hơi chán chán rồi......hu`m....ước gì thời gian dài ra 1 tẹo nhờ
    Đến lúc sư phụ vui thì đệ tử lại hơi chán.......
    Được KDIG sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 20/09/2003
  3. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, đã có tín hiệu, nhưng gần bằng không, cũng tốt rồi!
    Sẽ cố gắng thêm vậy!
    Bây giờ đói quá, nhưng ngại xuống ăn mì, bấm bụng đi ngủ vậy.
    Mai lĩnh lương cứng, hic, chưa gì 2 thằng nhợn đã lên kế hoạch tiêu hộ mình, hic, mai chắc lại nhậu thôi, hu hu!
    ...thầy trò mình bù đắp cho nhau đê, he he !

    Sealed by a kiss !
  4. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ...1 đống bài........mai sẽ làm gì nhỉ?Chả biết....
    Ước gì có ai đó,giọng thật hay,nói chuyện để cho mình tỉnh ngủ nhỉ?Hình như lâu lắm rồi không nghe thấy ai giọng hay cả......
    Xuất phát....!Cuz i luv u....
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ước gì tìm nhà được sơm sớm, lại rẻ
  6. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi gọi điện đến nhà tớ tớ kể chuyện cho nghe
    Caring is sharing.........8318
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì thế chị...IP à,em cũng muốn nghe...
    Bánh mì yêu bạn.
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 đêm trăn trở về nghề nghiệp tương lai .. hèm .. hi vọng nó sẽ được như mình nghĩ ... nếu thế thì phải học thêm 1 số thứ nữa ... chẹp ...
    Bây giờ à ... ước cho công việc có thể ça va ... cầy kím xu cho những "cuộc gặp gỡ"
    ... xét cho cùng chính vì ngược gió mà những cánh diều đã bay lên ...
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ước sao mèo nhanh đẻ để cầy tiền
    Cantona

Chia sẻ trang này