1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Seltaeb, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ước gì oi_xanh83 được trở về và cùng chung vui với chuồng Ỉn nhà mình nhỉ....
    Tiếc quá.................quá................
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ước, xem nào, ước gì cái "động lực" lớn hơn và thấy rõ ràng hơn. Ước gì 1 tuần có 2 giờ bóng đá, ước gì tuần tới trời lạnh, ước gì...

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ước gì hôm nay không đi chơi...
    ước gì đừng bị hiểu nhầm....
    hết!
    ...Vô duyên đối diện bất tương phùng...
  4. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ước cho LNTH và tôi sẽ gặp nhau sớm!
    Ước cho tôi dũng cảm hơn !

    Sealed by a kiss !
  5. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bố đưa đến nhà bác Quang. Nói chuyện hăn hoi
  6. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bố đưa đến nhà bác Quang, nói chuyện đàng hoàng
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Oẹp, đọc bài của ấy mới nhớ ra là hôm qua mình bùng 2 tiết thể dục, ko biết thầy có nhớ tớ lắm ko nhỉ, hị hị....

    Chỉ có chúa mới biết..
  8. ChimLon

    ChimLon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt,lúc nãy đang định ước cái gì tự nhiên quên...
    Chim Lợn​
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ước sao mình có thể khóc, khóc để rửa trôi mọi thứ đi nhỉ, ước sao cứ mãi là ước thế này cơ chứ
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ước cho Ông Bà và Bố Mẹ ...
    Ước cho mình dũng cảm hơn 1 chút
    Ấy thích cãi tớ không? Nhìn tít thế kia mà chưa sợ à?

Chia sẻ trang này