1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Seltaeb, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    The same to me....
    Hope... điều ước này nó thành... 2 người trùng 1 điều ước, chắc sẽ được ưu tiên....

    Chỉ có chúa mới biết..
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có ai đó để mình bóp cổ lè lưỡi Ước lại như giờ này năm ngoái, có lẽ lúc đó thấy mình trách nhiệm hơn......

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Ước rì có nhìu $$$ ...
    Ước rì cho thời gian trở lại .. ước gì anh gặp em một lần .. em sẽ nói anh luôn nhớ em ... và anh chỉ có em thui ... ... ...
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  4. giangtuyetphuong

    giangtuyetphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày mai 83 sẽ chiến thắng
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy mặt ba cái bà này không thắng mới lạ...
    Yeu de duoc thay minh dang yeu va duoc  yeu va yeu hon khi minh yeu........
  6. giangtuyetphuong

    giangtuyetphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mẹt bọn chị làm sao hả em đẹp thế còn gì. Nếu mà như thế 83 thắng thì tốt quá
  7. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 điều ước,sẽ ước làm sao tôi có thể ước 3 điều.
    1 là ước làm sao cho hạnh phúc cả đờI mình chia làm 2
    2 là ước sao cho 1 nửa cái hạnh phúc đó thuộc về ngườI mình yêu, 1 nửa còn lạI thuộc về ngườI mà sao này là vợ
    3 là ước sao cho mình trở nên vô cảm, chả biết đến bất-kì 1 cái tình cảm gì,chỉ biết cắm đầu vào để học, học học, học, học, học?? để sau ra trường còn kiếm thật nhiều ,thật
    nhiều tiền.
    Sống để bụng,chết không yên
  8. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ước rì có mắt em ở đây ,đem ra đặt lên bàn , ngăm'' chung'' sẽ hết bùn ngủ............
    xem xong lại trả về chỗ cũ
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  9. checkmate

    checkmate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    uoc gi ngày mai ngủ dậy thấy mình đang ngoi ở mot truong của anh, úc gì đấy....
    Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ.Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.                                                  
  10. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Đố biết "ma" đâu?...
    vnv

Chia sẻ trang này