1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Seltaeb, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    vnv
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Lần này chỉ ước cho thời gian quay trở lại , 1min thôi
    Caring is sharing.........8318
  3. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ước mơ củ mình thì có lẽ nó thasy đồi theo thời gian và mình nghĩ ước mơ của mọi người cũng vậy khi mình không có một cái gì đó mình mong ước có nó .Nhưng khio có rồi đôi khi ta lại không biết trân trọng nó , đánh mất rồi lại mong ước . thật khó hiểu dúng không . Những cái mình có sẵn thì không mong ước khi mất rồi lại mơ ước được có .... bởi lẽ chúng ta đều mong những thứ mà mình thích nhất ..quên đi ca1i đang có .
    Nhưng mơ ước cũng tốt vì nó cho chúng mình một mục tiêu hướng tới ........Mơ ước ,ước mơ .....................
    ........ước gì ta đừng xa nhau , ước gì bạn hiểu được ..mình .... hi hi
    ỉn saigon hi hi..
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ước sao.............,ôi sao lại thế này chứ..............
    Cantona
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sức khoẻ
    Hakuna Matata
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    ước được ra Hn đúng dịp bạn PT về VN
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ước mình chăm hơn bây giờ. Mà chẳng phải ước nữa , tự mình thôi. Lười qúa rồi.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ra Hà Lội thì phải diện như ảnh đại diện nha...
    .............................................xxx...................................................
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình gặp nhau rồi mà, đúng 0
    Hakuna Matata
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mai tiến sĩ Cử dễ tính, ước gì đề thi chỉ có 1 câu nhiệt, ước gì fần thiết bị sẽ hỏi bơm, hix, học cả tuần, trong đầu bít mỗi bơm,
    Gone with the wind ... far away ...

Chia sẻ trang này