1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Seltaeb, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thi Hoá dễ dễ...í quên,,vừa tầm mình
    Ước gì Tuấn iu mình...anh Tuấn ơi...
    .....Cứ biết thế đã!
  2. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ước gì quay lại 1 lần để quên.
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  3. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ước gì sau tết mới thi học kỳ!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ước gì... hehe, ngày mai Master và Eco làm đúng 90% trở lên, Listening đúng 85% trở lên, 15% còn lại có thể ăn điểm nếu cô chấm dễ... Ước lần này mà được thì mình ăn chay 1 tháng (sau khi bit kết quả )
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ước gì kỳ này mình xếp thứ cao hơn kỳ trước, được học bổng hẳn hoi chứ không phải 50k ghẻ.
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ... co'' vợ ...
    Gone with the wind ... far away ...
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...............
    Cantona
  8. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hê hê có ai beer ko nhể, tự nhiên thấy thèm beer Hà Đông thế.....Có ai kooo???
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Gấu nhợn lại bị đau bụng như hôm trước hehe.. đáng đời đồ tham ăn. Cái thứ bia cỏ í toàn chất độc mà cũng uống được, lại còn dụ dỗ chồng người ta đi uống cùng chứ. Thất đức!
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được ăn bánh mì trứng ruốc made in Bách Khoa ở ngoài ấy hỉ.... Mà ước lớn nhất là được ra ngoài ấy ăn tết.


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình

Chia sẻ trang này