1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Seltaeb, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn ấm ớ thế hử.Iem ước ngày mai cái tài khoản nó bình thường như trước ,chứ em ức cái điện thoại của iem lắm rùi.
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ước gì từ giờ đến cuối tuần khỏi cúm để đủ thể lực chiến đấu
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em mau khỏi mấy cái bệnh quái quỉ làm khổ em và sau này không bị lại nữa.
    Hay ước gì mấy cái đó chuyển hết sang anh cũng được
  4. yuezhong8486

    yuezhong8486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ước mà nhiều và lắm thế ?Ước rùi chỉ có mà dài cổ chờ đợi cũng chẳng thành sự thật đâu!Chắc mấy người ở đây chắc là dài cổ lắm rùi phải không?
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngay lúc này đây,có một bờ vai để mình tựa vào mà khóc cho đỡ tủi...hay ít ra ...một người nào đó để nghe mình nức nở qua điện thoại
    Nhưng có lẽ...chuyện của mình là của mình...hãy cố chôn kín nó đi.Hít một hơi thật sâu...nhẹ nhàng thôi
    Thoải mái nào..Calm down...phù phù phù...
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm đó, đi đường bỗng dưng thấy có một người thoáng qua trước mắt...thấy quen lắm, có lẽ nào, đó lại là. Một cảm xúc nào đó chợt bùng lên, nghẹn ngào, ......phải rồi, những 2 năm rồi, dù có lâu hơn thế thì vẫn không thể nào nhầm lẫn được. ....Lặng lẽ theo sau suốt một đoạn đường, không nhớ đã đi qua những con phố nào nữa, cú mải miết đi, nhiều lúc, định phóng ngang bằng nhau để nhìn thấy gương mặt ấy, nhưng không hiểu điều gì cứ nghẹn ngào ngăn lại, thật không thể hiểu nổi mình....nhìn mái tóc ấy bay bay, lại nhớ lại ngày xưa ấy, những chiều đầy nắng , này Thanh Niên, này Phan Đình Phùng, Quán Thánh......tất cả vụt xuất hiện ào ạt, như thể đang muốn đầy ắp quanh mình, cũng như người ấy đang đi trước mình đây...
    ..............Xe dừng trước một cái quán nhỏ, giây phút cực kỳ quan trọng đây rồi, ..........thả trôi xe đi qua từ từ, ngoái lại nhìn thật kỹ, dù không quá nhiều thời gian, nhưng cũng đủ để thấy rõ gương mặt đó.....4 mắt gặp nhau, ngơ ngác, ngạc nhiên, không gian đứng lặng..............qua đi, không !!! chỉ là giống nhau mà thôi
    Chỉ còn là cơn gió, chỉ còn là ánh nắng chiều nay, anh biết em đã thật xa rồi
  7. ash_t

    ash_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ước gì quay lại ngày hôm qua, để được làm lại, để được rut lại những gì đã nói, để lại được nghe tiếng của anh...
    dù sao thì ước cũng chỉ là ước thôi
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, 0 bao giờ ước có ngày đọc được cái mail như thế này
  9. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    kinh nhờ.Xem ra chị này muốn yên than cũng khó đây.Để xem .
    Ôi....ước gì mai mở mắt ra,mình ko còn nghĩ thế nữa,ước fid có thể loại được hết ra khỏi đầu đi để dễ dàng bắt đầu lại mà ko hề vấn vương ngớ ngẩn.
    bao giờ mới thật sự biết dứt khoát?
  10. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ưóc gì cô ấy có thể hiểu được lòng mình .

Chia sẻ trang này